Hành trình về quê ấm tình nghĩa đồng bào

NDO -

Dãi nắng, dầm mưa, vượt qua hàng nghìn cây số bằng xe máy, hành trình của người dân từ các tỉnh phía nam về quê quá đỗi nhọc nhằn. Dẫu vậy, những yêu thương, sẻ chia mà họ nhận được trên cung đường ấy thắm đượm nghĩa đồng bào ấm áp.

Bà con cảm thấy ấm áp nghĩa tình trên đường về quê.
Bà con cảm thấy ấm áp nghĩa tình trên đường về quê.

Cũng như nhiều tỉnh miền trung, trong những ngày qua, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong tỉnh và các nhóm thiện nguyện tổ chức nhiều điểm tiếp sức cho người dân từ vùng dịch các tỉnh phía nam về quê bằng xe máy.

Hàng nghìn suất quà gồm thức ăn, nước uống, sữa, các vật dụng thiết yếu… được trao tận tay người dân đã kịp thời giúp họ vượt qua cơn đói trên đường đội nắng, đội mưa về quê.

Anh Lê Trọng Thanh, một người dân ở xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, suốt chặng đường từ TP Hồ Chí Minh về đến Quảng Ngãi, anh cùng nhóm bạn luôn nhận được sự sẻ chia, yêu thương của mọi người và lực lượng chức năng sở tại.

“Những suất cơm ấm tình người, những lời động viên, lời chúc thượng lộ bình an khiến những người dân mưu sinh ở các tỉnh phía nam nay phải trở về quê như chúng tôi vô cùng cảm động. Khó khăn của đại dịch rồi cũng sẽ qua, nhưng tình người thì đọng mãi”, anh Lê Trọng Thanh bày tỏ.

Không chỉ tiếp tế thức ăn, nước uống, một số địa phương ở Quảng Ngãi còn chủ động bố trí nơi dừng chân, nghỉ ngơi cho những người dân có nguyện vọng ở lại qua đêm để hôm sau tiếp tục hành trình về nhà mà không phải tá túc dưới mái hiên nhà dân ven đường, hoặc tại các cửa hàng xăng dầu, nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương cho biết, chính quyền địa phương đã trưng dụng Trường THCS Quảng Phú, phường Quảng Phú làm nơi trú tạm để bà con có chỗ nghỉ ngơi trong đêm, nhằm giữ sức khỏe, đặc biệt là bảo đảm an toàn tính mạng khi đi xe máy trên quãng đường dài trong điều kiện thời tiết mưa to, đường trơn.

Tại đây, bà con được phát màn, chăn, chiếu, gối để nghỉ qua đêm và bố trí giãn cách mỗi phòng chỉ 5 người. Đồng thời, lực lượng phục vụ còn cung cấp các suất ăn bảo đảm dinh dưỡng và nước uống vào buổi tối và buổi sáng. Riêng phụ nữ và trẻ em được cấp thêm sữa, cháo nóng.

Hành trình về quê ấm tình nghĩa đồng bào -0
Tiếp tục hành trình về quê tránh dịch trong sự yêu thương, sẻ chia của cộng đồng.  

Sau hơn 2 ngày đêm chạy xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh từ tỉnh Đồng Nai về quê ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chiều tối 7/10, vợ chồng anh Trần Văn Luyện cùng hai con nhỏ là Như Ý (7 tuổi) và Hải Yến (4 tuổi) mới chỉ đến TP Quảng Ngãi. Quãng đường đi xa, dài ngày, dầm mưa dãi nắng nên sức khỏe hai con nhỏ không bảo đảm, vợ chồng anh Luyện quyết định tạm ở qua đêm tại Trường THCS Quảng Phú.

Sáng nay (8/10), khi trời còn mờ sáng, mưa ngớt dần, nhiều người dân các tỉnh phía bắc nghỉ tạm qua đêm tại Trường THCS Quảng Phú đã vội vã bữa ăn sáng để tiếp tục hành trình, trong lòng ai cũng muốn mau chóng về đến nhà.

Vừa thu xếp đồ đạc, vừa thúc giục hai con nhỏ ăn nhanh chiếc bánh mì cầm trên tay, anh Trần Văn Luyện chia sẻ: “Vợ chồng tôi cảm ơn chính quyền, các ban, ngành TP Quảng Ngãi đã sắp xếp nơi ở qua đêm thật ấm áp, hai cháu nhỏ ngủ ngon lành sau cả ngày ngồi co ro, ngủ gà gật trên xe máy”.

Theo anh Nguyễn Thành Trung, nhân viên phục vụ Khu cách ly Trường THCS Quảng Phú, đêm 6 và 7/10, tại đây đã đón tiếp hơn 100 người dân từ các tỉnh phía bắc hồi hương đi ngang qua địa bàn TP Quảng Ngãi nghỉ qua đêm. Bà con rất vui và phấn khởi khi được các lực lượng phục vụ chu đáo, tận tình.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, tại chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 1 đoạn qua đèo Bình Đê, thị xã Đức Phổ (giáp với tỉnh Bình Định), Công an tỉnh Quảng Ngãi bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đường và phân luồng, hướng dẫn người dân về quê an toàn. Ngoài ra, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Tiếp sức cho công dân về quê”, với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Trong gian khó, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân luôn đồng lòng chung sức, chung tay khống chế và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Những giá trị trân quý, tình yêu thương, sự đùm bọc, sẻ chia trong cộng đồng như bừng lên và lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” giữa đại dịch.