Hải Phòng trưng bày ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân”

NDO - Sáng 10/6, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cùng Câu lạc bộ ảnh báo chí Hải Phòng tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân”.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu xem trưng bày giới thiệu ảnh "Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ hải quân".
Các đại biểu xem trưng bày giới thiệu ảnh "Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ hải quân".

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).

Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng Nguyễn Anh Tú chia sẻ, gần 100 bức ảnh của 6 nghệ sĩ nhiếp ảnh, thành viên Câu lạc bộ ảnh báo chí (Hội Nhà báo Việt nam thành phố Hải Phòng) “thu hoạch” sau chuyến đi thâm nhập thực tế để sáng tác về chủ đề ảnh “Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ Hải quân” đã được trưng bày, giới thiệu tới đông đảo công chúng.

Hải Phòng trưng bày ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân” ảnh 1

Quang cảnh khai mạc trưng bày ảnh "Bộ đội Cụ Hồ- Người chiến sĩ hải quân".

Các tác phẩm là sản phẩm của các tác giả được thực hiện trong tháng 5/2023 đã mang những “hơi thở”, hình ảnh sống động mới nhất trong cuộc sống của những người giữ đảo, những cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã và đang dâng hiến công sức, tuổi trẻ của mình cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, gìn giữ sự toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong số này, nhiều tác phẩm ảnh được đăng tải trên các phương tiện thông tin ở trung ương và địa phương như một nỗ lực góp sức tuyên truyền một cách hiệu quả, thiết thực chủ đề “Hướng về biển đảo quê hương” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động…

Hải Phòng trưng bày ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân” ảnh 2

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh trao ảnh chụp các chiến sĩ hải quân trên đảo Trường Sa tặng thân nhân các gia đình chiến sĩ.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Trung Đức chia sẻ, những ký ức về Trường Sa và biển đảo quê hương luôn bất tận và không thể nào quên trong các nghệ sĩ nhiếp ảnh chúng tôi cũng như đối với mỗi người dân Việt Nam.

Đặc biệt, đối với chúng tôi khi được thăm và tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI… đã thỏa niềm ao ước bấy lâu trong đời, mà còn đem lại cho chúng tôi những ký ức không thể nào quên, cảm nhận những trải nghiệm đặc biệt nơi mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc không thể có khi tác nghiệp trên đất liền...

Hải Phòng trưng bày ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân” ảnh 3

Ban tổ chức chúc mừng các nghệ sĩ có ảnh trưng bày.

Vất vả và gian nan, nhưng hành trình ra Trường Sa luôn là vinh dự lớn lao đối với các nghệ sĩ nhiếp ảnh chúng tôi. Đến với Trường Sa, chúng tôi đã thực sự được nhìn Tổ quốc từ biển - một cảm xúc và trải nghiệm không dễ có trong đời.

Từ biển đảo xa xôi, tình yêu quê hương, Tổ quốc Việt Nam, tình yêu biển đảo như nhân lên gấp bội, như tạo thêm sức mạnh cho chúng tôi nỗ lực làm tốt hơn trong nhiệm vụ ghi lại những hình ảnh về đời sống nhân dân và cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm nỗ lực vượt qua gian khó, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.