Theo đó, lúc 14 giờ 30 phút, ngày 7/4, chị Nguyễn Thị Diễm Hằng, sinh năm 1989, ngụ khóm 1, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến Công an Phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để giao nộp một túi xách. Bên trong túi có 119 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác.
Số tài sản này do một người khách ghé ăn tại quán cơm Trà My (tại khu chợ tạm Cao Lãnh thuộc Phường 3, thành phố Cao Lãnh) để quên. Quán do chị Nguyễn Thị Diễm Hằng làm chủ.

Hà Nội biểu dương học sinh nhặt được của rơi trả người đánh mất
Sau khi phát hiện túi tài sản, chị Hằng nhờ công an tìm trả lại cho người đánh rơi. Tiếp nhận số tài sản trên, Công an Phường 3 đã nhanh chóng tiến hành xác minh và mời anh Nguyễn Thanh Duy, sinh năm 2000, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là chủ tài sản trên đến tiến hành trao trả.
Nhận lại được tài sản, anh Duy bày tỏ niềm vui và cảm kích trước hành động đẹp, nhân văn của chị Hằng, đồng thời, cảm ơn Công an Phường 3 đã tích cực xác minh, nhanh chóng tìm anh và trao lại tài sản.
Hành động "Nhặt được của rơi, trả lại cho người đánh mất" của chị Nguyễn Thị Diễm Hằng là hành động mang nghĩa cử cao đẹp, là nét đẹp văn hoá trong cuộc sống.