Giai điệu mừng Quốc khánh trên độ cao 10.000m

Trên chuyến bay VN245 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh đã vang lên những giai điệu, thanh âm quen thuộc về đất nước ở độ cao 10.000m. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Âm hưởng tự hào-Chắp cánh Việt Nam”.

Các hành khách, hoa hậu Việt Nam và Đoàn Nghi lễ Quân đội cất cao tiếng hát. (Ảnh: TRUNG PHONG)
Các hành khách, hoa hậu Việt Nam và Đoàn Nghi lễ Quân đội cất cao tiếng hát. (Ảnh: TRUNG PHONG)

Chương trình được Vietnam Airlines phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2/9. Theo kế hoạch, Cục Quân huấn-Nhà trường và Đoàn Nghi lễ Quân đội được giao nhiệm vụ phối hợp triển khai. Theo tiếng nhạc của Đoàn Nghi lễ Quân đội, nhiều hành khách đã cất cao tiếng hát, say sưa vẫy lá cờ Tổ quốc giữa bầu trời.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Mỗi ngày, các chuyến bay Vietnam Airlines kết nối các vùng miền và đưa Việt Nam đến với thế giới. Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, chúng tôi mong muốn trên những hành trình ấy, hành khách không chỉ đến một điểm đến mà còn có thể cảm nhận giá trị văn hóa, tinh thần của đất nước. Trong ngày Quốc khánh, việc mọi người tự nhiên hát theo những giai điệu quen thuộc chính là một cách gần gũi để niềm tự hào ấy được sẻ chia”.

Trước đó, VN245 chuẩn bị xuất phát tại sân bay Nội Bài như một chuyến bay thường lệ, đồng hành là các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Vietnam Airlines hiện là Nhà vận chuyển chính thức của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ngay từ khi làm thủ tục, hành khách nhận thẻ lên tàu được thiết kế riêng với hình ảnh cờ Tổ quốc. Chuyến bay cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 8 giờ với 220 hành khách trên khoang máy bay Airbus A350. Khi đạt độ cao hành trình, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đi dọc khoang trao cho hành khách những lá cờ Tổ quốc.

Ít phút sau, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội bắt đầu biểu diễn bằng nhạc cụ ngay trên khoang máy bay. Ba giai điệu “Đất nước trọn niềm vui”, “Nối vòng tay lớn” và “Như có Bác trong ngày đại thắng” lần lượt vang lên trên hành trình từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữa phần biểu diễn, bé Diệp An, đến từ phường Hoàng Liệt (Hà Nội), bất chợt cất tiếng hát theo giai điệu đang vang lên. Những hành khách ngồi gần em cũng bắt đầu hòa giọng. Từ phần khí nhạc của Đoàn Nghi lễ Quân đội, lời hát dần vang lên giữa các hàng ghế và nối dài qua khoang máy bay. Những lá cờ Tổ quốc cùng được giơ cao. Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam và nhiều hành khách hát theo tiếng nhạc.

Nhiều vị khách quốc tế cũng nhận cờ, theo dõi phần trình diễn rồi hòa vào tiếng hát. Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam trò chuyện, chia sẻ với họ về ý nghĩa ngày Quốc khánh 2/9. Chị Mia Sarah, một hành khách người Anh, chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình sẽ được trải nghiệm không khí Quốc khánh Việt Nam ngay trên một chuyến bay. Khi mọi người bắt đầu hát và giơ cao những lá cờ, tôi cũng muốn tham gia. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi của tôi tại Việt Nam”.

ndo-br-8-2710-142.jpg

Sau phần biểu diễn, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam và tiếp viên Vietnam Airlines trao quà blind box phiên bản giới hạn mascot chủ đề 2/9 tới hành khách. Những cuộc trò chuyện và hình ảnh lưu niệm nối tiếp khi VN245 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ 10 phút. Những hoạt động trên nằm trong chuỗi chương trình Vietnam Airlines triển khai gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, nhằm đưa những nét văn hóa và câu chuyện về Việt Nam đến gần hơn với hành khách trong nước, quốc tế.

Có thể bạn quan tâm