Ghi bên chuyến tàu chạy xuyên qua thềm hai năm cũ-mới

NDO - 22 giờ đêm 30 Tết, ga Hà Nội đã vắng vẻ hơn so với ngày thường. Những hành khách sau cùng của chuyến tàu cuối năm chạy xuyên qua đêm Giao thừa vội vã bước lên toa xe.  Chỉ ít phút nữa thôi, đoàn hỏa xa chạy vắt xuyên qua 2 năm cũ-mới sẽ rời bến, mang trong lòng mình nhiều cảm xúc.
0:00 / 0:00
0:00
Những hành khách cuối cùng trên chuyến tàu chạy xuyên đêm Giao thừa.
Những hành khách cuối cùng trên chuyến tàu chạy xuyên đêm Giao thừa.

Đào Thị Mùi (34 tuổi) nhân viên của đoàn tiếp viên phục vụ trên chuyến tàu SE1 chuẩn bị có cái Giao thừa thứ 6... trên tàu Thống Nhất. Đứng trên sân ga, mặt chị thoáng buồn. Nhìn những hành khách vội vàng kéo hành lý về phía mình, Mùi vẫn mỉm cười, hướng dẫn hướng đi cho họ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị cho hay: "Tôi làm nghề được 10 năm thì đây là năm thứ 6 thực hiện chuyến tàu chạy xuyên qua đêm 30 Tết".

Ghi bên chuyến tàu chạy xuyên qua thềm hai năm cũ-mới ảnh 1

Sau nhiều năm ăn Tết trên tàu, những nhân viên SE1 đã "dạn dày kinh nghiệm" để chuẩn bị một mâm cúng đêm 30 tươm tất thế này.

Lần đầu đón khoảng khắc Giao thừa trên tàu hỏa, nữ nhân viên 34 tuổi đã òa khóc. Bên ngoài, tiếng bánh xiết vào đường ray xủng xoảng, màn đêm loang loáng trôi ngược về sau.

"Giờ thì đã quen hơn nhiều rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lâng lâng. Cảnh xa gia đình, xa chồng con ai chẳng tủi thân hả anh?"

Bước lên chuyến tàu muộn cuối năm, Mùi quay lại bảo: Dịp này, chồng chị cũng đi trực trong quân đội, 2 con nhỏ đang gửi cho ông bà trông.

"Cũng nhớ lắm, nhưng vì công việc nên chúng tôi vẫn phải cố gắng. Giao thừa, cả nhà sẽ gọi video call cho nhau để tâm sự", nữ tiếp viên chợt nhoẻn cười.

Ghi bên chuyến tàu chạy xuyên qua thềm hai năm cũ-mới ảnh 2

Mỗi nhân viên trên chuyến tàu cuối năm mang trong mình rất nhiều tâm sự...

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đợt Tết Nguyên Đán này, sẽ có 6 ngàn cán bộ giống như chị Mùi sẽ được tăng cường trực đêm Giao thừa và ngày mùng Một. Riêng trong ngày 30 Tết, ga Hà Nội có 10 chuyến tàu rời ga cùng gần 1.500 hành khách.

Trước khi chuyến tàu rời bánh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy đã đến động viên lãnh đạo ngành đường sắt và tổ tàu. Đây cũng là một thông lệ, một truyền thống đẹp của ngành đường sắt. Chuyến tàu chạy vắt qua hai năm mang theo lời chúc tốt đẹp của những người đứng đầu ngành Giao thông vận tải, như một biểu tượng và kỳ vọng vào sự phát triển hơn nữa trong năm mới đang tới gần.

Là một trong những hành khách cuối bước lên tàu SE1, anh Nguyễn Minh Tùng cho biết: Từ nhiều năm nay, anh đã chọn cách đi tàu để đưa gia đình về quê.

"Năm nay, có lẽ Giao thừa của cả nhà tôi sẽ diễn ra ngay trên tàu. Nhưng đó cũng là trải nghiệm đặc biệt mà lũ trẻ hiếm khi có được", nhìn 2 con gái của mình háo hức nhảy chân sáo trên sân ga, Tùng bật cười nói.

Trên chuyến tàu đêm nay, những hành khách xa lạ sẽ xích gần với nhau hơn. Họ sẽ có vài giờ để tâm sự với nhau về gia đình, về Tết của từng vùng quê bên những cành đào tươi thắm. Và cứ thế, chuyến tàu cuối cùng chạy vắt qua đêm 30 đã ì ầm chuyển mình về phương nam Tổ quốc.

Ghi bên chuyến tàu chạy xuyên qua thềm hai năm cũ-mới ảnh 3

Tranh thủ gọi về nhà trước khi chuyến tàu xuyên Giao thừa xuất phát.