Gặp mặt 75 nữ tù chính trị Côn Đảo

NDĐT - Sáng 26-4, Ban liên lạc nữ tù chính trị Côn Đảo tại Đà Nẵng tổ chức gặp mặt 75 nữ tù chính trị Côn Đảo hiện còn sống tại Quảng Nam - Đà Nẵng là những nhân chứng sống, từng gắn bó với nhau trong suốt trong những năm tháng đấu tranh trong các nhà tù Mỹ ngụy nói chung và Côn Đảo nói riêng.

Đà Nẵng gặp mặt nữ tù chính trị Côn Đảo sáng 26-4.
Đà Nẵng gặp mặt nữ tù chính trị Côn Đảo sáng 26-4.

Buổi gặp mặt xúc động bởi những sẻ chia, những cái bắt tay thắm tình đồng đội và cả ký ức một thời cùng trở về. Các cô, các chị đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời trong lao tù khốn khó, cũng như sẻ chia về cuộc sống hiện tại, thăm hỏi động viên nhau vượt qua để sống trọn vẹn với cuộc đời.

Gặp lại đồng đội, chị Lê Thị Liên, Trưởng Ban liên lạc nữ tù chính trị Côn Đảo tại Đà Nẵng nói, “Tất cả chị em còn may mắn được sống và trở về gặp mặt hôm nay, là những người con kiên trung của cách mạng, dù bao năm bị giam cầm trong các nhà tù thực dân, đế quốc và bọn tay sai, dù bị kẻ thù đàn áp dã man bằng dùi cui, ma tắc, lựu đạn, vôi bột, bom lân tinh…Dẫu cuộc sống vô vàn khó khăn trong chuồng cọp, trong hầm đá, xà lim, nhưng vẫn các chị vẫn giữ trọn khí chất kiên trung của người chiến sĩ. Một lòng trung thành với Đảng, với cách mạng”. Hoà bình đã 41 năm qua, nhiều chị bây giờ đã 87 tuổi, chị nhỏ nhất cũng đã trên 60. Cuộc gặp gỡ này với nhiều người, có thể là lần cuối.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Huệ, xúc động khi nhớ về đồng đội: “Chúng tôi, dù ở trong tù với ba đòn tra tấn dã man nhưng vẫn giữ trọn khí tiết, kiên trung, gan dạ của người đảng viên. Chúng tôi là những thương binh tàn nhưng không bao giờ phế, luôn giữ bản chất trong sạch, là những đảng viên gương mẫu. Sống xứng đáng là một người tù chính trị, xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của bao đồng đội đã kiên trung ngã xuống cho đất nước độc lập, thống nhất vẹn toàn như hôm nay”.

Có thể bạn quan tâm