Gắn kết nghĩa tình Việt-Lào với mô hình "Ở nhà dân"

NDO - Ngày 26/11, 148 em sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được chính quyền địa phương, các gia đình đón về ở, sinh hoạt tại Chương trình Ở nhà dân năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các quận đón sinh viên Lào về địa phương
Các quận đón sinh viên Lào về địa phương

Theo đó, các em sẽ đến ở, học tập cùng sinh sống với các gia đình trên địa bàn các quận Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Chùa Tam Bảo trong 2 tuần (từ ngày 26/11 đến 10/12).

Mỗi em sẽ được bố trí phòng riêng để sinh hoạt cá nhân và cùng sử dụng không gian chung với gia đình - là những người bố, người mẹ thứ 2 tại đây. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ cùng tham gia các hoạt động trong khu dân cư, chi đoàn, phường...

Không chỉ là dịp để các em có cơ hội trau dồi thêm tiếng Việt, tiếp xúc học hỏi phong tục, tập quán và đời sống của người Việt Nam; mà đây cũng là cơ hội để các em chia sẻ những văn hóa, phong tục của Lào đến với gia đình.

Chị Trần Thị Lan Thanh (phường An Khê, quận Thanh Khê) đến hội trường quận để đón 3 bạn sinh viên đến ở. Đây là năm thứ ba của gia đình chị tham gia hoạt động này. Dù được thông báo tên, tuổi, nơi học tập của các em nhưng chưa gặp nhau nên chị cũng khá hồi hộp: "Năm ngoái, nhà chị cũng đón 3 bạn nam, tới bây giờ các con vẫn còn gọi là ba mẹ, có việc gì cũng gọi thông báo, chia sẻ với nhau. Nên mong rằng, năm nay, các con cũng hãy cứ thoải mái để ở chung với chị cũng như chia sẻ mọi điều để đây là một nơi giúp các con vơi đi nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình".

Để đón các em trong ngày đầu tiên đỡ bỡ ngỡ, ở nhà chị Thanh, bên cạnh phòng được dọn sẵn từ trước, mọi người cũng đã chuẩn bị những món ăn ngon, đặc trưng của mình để cùng nhau ăn uống. Chị Thanh cũng có ý định cùng những hộ khác nhận sinh viên để tạo những hoạt động chung trong chi hội phụ nữ, để các em có bạn bè cùng chơi và giao lưu với mọi người.

Em KeoounKham TiThong, đang là sinh viên năm cuối Trường đại học Duy Tân, cùng hai bạn còn lại trong bộ đồ truyền thống Lào sẵn sàng để về với gia đình đã được giới thiệu.

TiThong chia sẻ: "Những năm qua chúng em sống tại nơi ở dành cho sinh viên của trường, nên hiện tại cũng khá lo lắng, không biết mình có thể tạo được ấn tượng tốt với ba mẹ không. Mong rằng đây sẽ là khoảng thời gian có những kỷ niệm đẹp trong những năm học tập, sinh sống tại Việt Nam".

Đây là chương trình được thực hiện thường niên do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Đà Nẵng tổ chức.

Hoạt động cũng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương Lào nói riêng.