“Gai Home” concert: Lời tạm biệt một hành trình cảm xúc

Đêm concert thứ 9 với tên gọi “Gai Home” của chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” hứa hẹn bùng nổ về mặt cảm xúc, đánh dấu chặng đường hai năm đồng hành của đội ngũ sản xuất, các “anh tài” và cộng đồng người hâm mộ.

Các nghệ sĩ trong buổi tổng duyệt trước thềm Gai Home. (Ảnh: YeaH1)
Các nghệ sĩ trong buổi tổng duyệt trước thềm Gai Home. (Ảnh: YeaH1)

Tối 26/4, “Gai Home” concert sẽ diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3 (Nghĩa Trụ, Hưng Yên) với sự góp mặt của 32 nghệ sĩ thuộc mùa 1 chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, ngoại trừ ca sĩ Phan Đinh Tùng không thể tham gia biểu diễn vì lý do cá nhân.

Không chỉ là một đêm nhạc, “Gai Home” concert được kỳ vọng như điểm hẹn của ký ức, tái hiện hành trình gần hai năm chương trình và cộng đồng người hâm mộ đồng hành cùng nhau.

Trong buổi tổng duyệt, nhiều nghệ sĩ chia sẻ, concert lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi vừa là dịp hội ngộ khán giả, vừa là cơ hội thể hiện lại những ca khúc quen thuộc của “gia tộc anh tài”, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối khi hành trình mùa 1 đi đến hồi kết.

Ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp cho biết, tên gọi “Gai Home” không phải lựa chọn ngẫu nhiên mà mang thông điệp về sự trở về với ký ức, cảm xúc và với những người hâm mộ đã đồng hành suốt chặng đường vừa qua.

Ông Nguyễn Xuân An, Giám đốc Truyền thông Công ty CP Tập đoàn Yeah1 bày tỏ: “Đây là một đêm nhạc đặc biệt thuộc khuôn khổ chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai’, được chúng tôi xem như một 'lễ tốt nghiệp' đầy cảm xúc, để nhìn lại hành trình hai năm rực rỡ của các nghệ sĩ là các 'anh tài' mùa 1. Dù đã đến đêm diễn thứ 9, sân khấu quy mô 50.000 khán giả vẫn cháy vé. Điều này cho thấy tình yêu và sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ.”

Theo ông An, trong đêm diễn này, bên cạnh những ca khúc quen thuộc mang dấu ấn đặc trưng, chương trình sẽ có nhiều điểm nhấn mới ở các tiết mục nhằm làm mới trải nghiệm cho khán giả.

gai-mtph.jpg
Tiết mục "Mưa trên phố Huế" trong một concert của "Anh trai vượt ngàn chông gai". (Ảnh: YeaH1)

Trong khi đó, nghệ sĩ BB Trần tiết lộ, điểm thay đổi đáng chú ý của concert lần này là toàn bộ các tiết mục cá nhân sẽ được dồn vào một đêm duy nhất thay vì chia thành hai đêm như trước. Điều này khiến nhịp độ chương trình trở nên dày hơn, cảm xúc liền mạch và cao trào hơn. Áp lực đổi mới luôn hiện hữu, nhưng cũng chính điều đó góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho mỗi đêm diễn.

Nói về cảm xúc cho đêm diễn, BB Trần bày tỏ, dù biết hành trình nào cũng sẽ đến lúc khép lại, song mỗi nghệ sĩ đều cảm thấy tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt.

Nghệ sĩ Cường Seven cũng dành lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả: “Cường hy vọng, mỗi người sẽ mang về những kỷ niệm thật vui và ý nghĩa sau đêm diễn này. Chính sự yêu thương và đồng hành của khán giả đã góp phần vào thành công của “anh tài” ngày hôm nay. Cường cũng mong, hành trình này sẽ không dừng lại ở đây, mà tất cả chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó, luôn ở bên và ủng hộ nhau trong chặng đường phía trước”.

Nhìn lại mùa đầu tiên năm 2024, “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã vượt khỏi khuôn khổ một chương trình giải trí đơn thuần để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Việc liên tục dẫn đầu rating khung giờ vàng trên VTV3 và thống trị các bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội là minh chứng rõ nét cho sức hút mạnh mẽ của chương trình.

Không chỉ tạo dấu ấn ở lĩnh vực âm nhạc, chương trình còn ghi điểm nhờ những đóng góp xã hội tích cực như hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim, đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, sự kiện xác lập kỷ lục thế giới về “Sự kiện có số lượng người mặc trang phục truyền thống đông nhất” đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chuỗi 8 đêm concert trước đó đều “cháy vé”, mỗi đêm thu hút hàng chục nghìn khán giả, tạo nên cú hích đáng kể cho ngành công nghiệp văn hóa. Thành công này không chỉ thể hiện ở doanh thu mà còn nằm ở sự kết nối sâu sắc giữa nghệ sĩ và công chúng, yếu tố then chốt giúp chương trình duy trì sức nóng bền bỉ.

Có thể bạn quan tâm