Đội tuyển nữ Việt Nam thua Myanmar 3-4

NDO - Chiều 17/7, dù đã rất nỗ lực và có lúc vượt lên dẫn trước, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã thua ngược Myanmar 3-4 trong trận tranh hạng Ba, Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đội trưởng Huỳnh Như nỗ lực đi bóng. (Ảnh: VFF)
Đội trưởng Huỳnh Như nỗ lực đi bóng. (Ảnh: VFF)

Những phút đầu trận, các cô gái của HLV Mai Đức Chung có phần bị khớp tâm lý trước sức ép đến từ đối thủ. Phút thứ 5, Myanmar thực hiện quả đá phạt từ giữa sân làm bất ngờ hàng thủ Việt Nam. May mắn là trung vệ Chương Thị Kiều kịp thời đánh đầu hóa giải trước khi nguy hiểm ập đến với khung thành thủ môn Khổng Thị Hằng.

Tuy nhiên 10 phút sau, mảnh lưới của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải rung lên. Từ pha đá phạt góc của Marlar Tun, bóng chạm người của Hoàng Thị Loan và hướng đến vị trí của San Thaw Zaw. Cú dứt điểm đầu tiên của cầu thủ này không thắng được Khổng Thị Hằng nhưng ở lần đá bồi sau đó, tuyển nữ Myanmar đã có được bàn mở tỷ số.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Myanmar 3-4 ảnh 1

San Thaw Zaw mở tỷ số cho đội tuyển nữ Myanmar. (Ảnh: VFF)

Sau bàn thua, tuyển nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tránh kịch bản xấu có thể diễn ra tương tự như thất bại trước Philippines tại bán kết. Tuy nhiên, trước hàng thủ hai lớp được tổ chức kín kẽ của Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa được bóng vào vòng cấm địa đội bạn.

Phải đến phút 24, thế quân bình mới được thiết lập. Nỗ lực dứt điểm của Thùy Trang khiến thủ môn May Zin New không thể bắt gọn. Bóng nảy ra trong sự lúng túng của hàng thủ tuyển nữ Myanmar. Ngay lập tức, Huỳnh Như chớp lấy cơ hội để gỡ hòa cho đội nhà. Có bàn gỡ hòa, tuyển nữ Việt Nam chơi tự tin và thoải mái hơn. Phút 40, Huỳnh Như lập cú đúp cho đội nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Myanmar 3-4 ảnh 2

Các nữ tuyển thủ Việt Nam ăn mừng khi vươn lên dẫn trước. (Ảnh: VFF)

Đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam nhận được chuyền dài của đồng đội rồi một mình đi bóng giữa vòng vây hàng thủ Myanmar. Sau đó, cô dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào góc xa, giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Sang hiệp 2, sân Rizal Memorial chứng kiến hai cơn mưa. Một là cơn mưa lớn ảnh hưởng trực tiếp đến lối chơi của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Myanmar. Hai là màn rượt đuổi tỷ số tạo nên “cơn mưa bàn thắng” giữa hai đội.

Phút 58, tuyển Myanmar gỡ hòa 2-2. Bóng dội cột dọc tuyển nữ Việt Nam sau đường chuyền từ cánh phải của tuyển nữ Myanmar. Tận dụng sự lúng túng và lỡ trớn của các hậu vệ tuyển nữ Việt Nam, San Thaw Thaw ập vào và dứt điểm gỡ hòa cho đội nhà.

Kể từ phút 62 trở về sau, HLV Mai Đức Chung liên tục có những sự thay đổi người cho tuyển nữ Việt Nam. Những điều chỉnh nhân sự vừa đem đến hiệu quả mà lại vô tình tạo ra điều không mong muốn cho đội bóng áo trắng.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Myanmar 3-4 ảnh 3

Huỳnh Như mang về cơ hội chiến thắng. (Ảnh: VFF)

Phút 81, tuyển nữ Việt Nam nâng tỷ số lên 3-2. Huỳnh Như tận dụng thời điểm thủ môn và hậu vệ Myanmar phối hợp không tốt đã thực hiện đường kiến tạo để Hải Yến ghi bàn. Những tưởng tuyển nữ Việt Nam sẽ có chiến thắng chung cuộc 3-2 thì bất ngờ ở phút 84, đội tuyển nữ Myanmar một lần nữa gỡ hòa.

Thủ môn vào sân thay người là Kim Thanh bắt không dính bóng, vô tình tạo điều kiện để Lin Mynt Mo bên phía Myanmar vượt qua sự truy cản của Hoàng Thị Loan, băng vào dứt điểm cận thành gỡ hòa 3-3. Chưa dừng lại ở đó, ở phút 87, Kim Thanh tiếp tục xử lý không tốt. Ngay lập tức, San Thaw Thaw tận dụng thời cơ nâng tỷ số lên 4-3.

Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Thời tiết không tốt trong hiệp 2 cộng thêm những khoảng thời gian thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam thua ngược 3-4 đáng tiếc trước Myanmar, qua đó đứng hạng tư chung cuộc.