Đối tượng nổ súng trong cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump đã chết

NDO - Tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Pennsylvania, ngày 13/7, lực lượng Mật vụ Mỹ đã "vô hiệu hóa đối tượng xả súng, người này đã chết".
0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên Mật vụ Mỹ bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump sau khi có tiếng súng. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên Mật vụ Mỹ bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump sau khi có tiếng súng. (Ảnh: Reuters)

Hiện chưa rõ danh tính và động cơ của đối tượng thực hiện vụ nổ súng.

Theo thông cáo của Mật vụ Mỹ, từ một vị trí trên cao bên ngoài khu vực vận động tranh cử được lực lượng này bảo vệ, một đối tượng tình nghi đã bắn nhiều phát súng về phía sân khấu.

Ông Anthony Guglielmi, Giám đốc truyền thông của Cơ quan Mật vụ Mỹ, cho biết: “Lực lượng Mật vụ đã nhanh chóng phản ứng bằng các biện pháp bảo vệ và cựu Tổng thống vẫn an toàn...”.

Ông Anthony Guglielmi cũng xác nhận, một khán giả tham dự cuộc vận động tranh cử đã thiệt mạng, trong khi hai khán giả khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ nổ súng đang trong quá trình điều tra và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã chính thức thông báo vụ việc tới Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Mật vụ Mỹ và nhóm vận động tranh cử của ông Trump xác nhận ông vẫn an toàn sau vụ nổ súng.

Khi ông Trump vừa bắt đầu phát biểu được ít phút, tiếng súng vang lên. Lực lượng Mật vụ Mỹ nhanh chóng vây quanh ông và hộ tống ông rời khỏi bục phát biểu. Sau đó, ông Trump lên một chiếc xe đang chờ sẵn.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ việc. Trong một thông cáo, ông Biden khẳng định: "Không có chỗ cho kiểu bạo lực này ở Mỹ", đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết lên án vụ việc này.