Dốc toàn lực thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Trong cái nắng gay gắt và cả những cơn mưa bất chợt của những ngày tháng 7 vừa qua, trên mảnh đất Vĩnh Long kiên cường, chiến dịch đặc biệt mang mệnh lệnh từ trái tim đang chạy đua với thời gian, đó là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm).

Đội lấy mẫu số 1 đang thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang tỉnh Vĩnh Long.
Đội lấy mẫu số 1 đang thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang tỉnh Vĩnh Long.

Mệnh lệnh từ trái tim

Quán triệt tinh thần nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long đã chủ động điều chỉnh mục tiêu, tiến độ nhằm đẩy nhanh hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo Quyết định số 28/BCĐ ngày 31/7/2026 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, một cái đích rõ ràng và đầy áp lực đã được đặt ra: Từ nay đến hết tháng 12/2026, toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy 4.871 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn cùng các hài cốt quy tập được để phục vụ giám định ADN.

Đây được xem là một bước chuyển trạng thái quan trọng, siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ nhằm tối ưu hóa thời gian thực hiện mục tiêu cốt lõi.

Chia sẻ về quyết tâm này, đồng chí Võ Văn Tám, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là món nợ ân tình của thế hệ hôm nay đối với những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thời gian càng lùi xa, thân nhân các liệt sĩ ngày một già đi, việc xác định danh tính cho các liệt sĩ không thể trì hoãn. Cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long đang dốc toàn lực, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, y tế, lao động-thương binh và xã hội để hoàn thành chỉ tiêu đề ra một cách trang nghiêm, chính xác nhất”.

Sự quyết liệt trong chỉ đạo đã mang lại những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Ngay sau khi kết thúc công tác tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Hồ, xã Phú Quới với việc khai quật 100 ngôi mộ, lấy được 97 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện, lực lượng chức năng đã lập tức chuyển quân sang Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Minh.

Tại đây, trong số 126 ngôi mộ chưa rõ thông tin, các đội công tác đã làm việc không quản ngày đêm, hoàn thành lấy 35 mẫu sinh phẩm trên tổng số mộ có cốt. Đến nay, công tác này đang tập trung tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và một số nghĩa trang trong tỉnh.

Cùng với đó, nhờ thực hiện đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện, đối tượng ưu tiên là thân nhân của liệt sĩ, đến nay công tác này đã hoàn thành vượt kế hoạch, thu nhận được hơn 2.700 mẫu trong toàn tỉnh.

Phương án thu nhận mẫu được tổ chức phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ di chuyển. Không chỉ tổ chức thu nhận mẫu tại các điểm tập trung, trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe không bảo đảm hoặc gặp khó khăn trong đi lại đều được cán bộ chuyên môn đến tận nhà để thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Những giọt mồ hôi lặng thầm

Đằng sau những con số, những mẫu sinh phẩm được niêm phong cẩn thận là sự hy sinh, vất vả thầm lặng của những người trực tiếp làm công tác khai quật, lấy mẫu. Dưới cái nắng như đổ lửa của miền Tây Nam Bộ hay những trận mưa dầm khiến cho đất cát nhão nhoét, công việc của các chiến sĩ và y, bác sĩ vẫn diễn ra tỉ mẩn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và độ chính xác tuyệt đối.

Chứng kiến tận mắt hiện trường mới thấu hiểu hết sự nhọc nhằn của các thành viên đội khai quật, mỗi ngôi mộ là một câu chuyện, một sự trân trọng tối thượng. Họ phải dùng tay đào bới từng lớp đất, cẩn trọng gạt từng mảnh đá sỏi để tránh làm tổn hại đến di cốt của các anh.

Lau vội giọt mồ hôi lăn dài trên má, anh Nguyễn Hoài Hận, thành viên Đội khai quật hài cốt liệt sĩ bộc bạch: “Biết ơn các Anh hùng liệt sĩ, mình cố gắng làm hết khả năng, làm đến đâu dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng đến đó, trả lại hiện trạng ban đầu khi hoàn thành việc lấy mẫu”.

Lời chia sẻ giản dị ấy chứa đựng cái tâm trong sáng và sự kính trọng sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với bậc cha anh đi trước. Đối với các anh, việc phục hồi nguyên trạng ngôi mộ sau khi lấy mẫu sạch sẽ, trang nghiêm chính là sự an ủi lớn nhất dành cho hương hồn các liệt sĩ.

Không chỉ có lực lượng vũ trang, những chiến sĩ áo trắng cũng có những đêm không ngủ trong chiến dịch này. Công tác lấy mẫu đòi hỏi kỹ thuật cao và điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt để bảo đảm chất lượng mẫu DNA phục vụ giám định.

Bác sĩ Đỗ Thanh Bình, Tổ y tế thuộc Đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 chia sẻ: “Được Ban Chỉ đạo 515 trao trách nhiệm lấy mẫu, tôi thấy nhiệm vụ này rất cao cả và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất”. Dưới lớp đồ bảo hộ nóng bức, ngột ngạt, những bàn tay bác sĩ vẫn giữ được độ chuẩn xác, khéo léo gạn lọc từng mảnh sinh phẩm với mong muốn duy nhất: Sớm trả lại tên cho các anh.

Đại tá Lê Quang Vũ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long khẳng định: “Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cốt lõi của dân tộc. Mặc dù chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2026 là rất lớn khi phải hoàn thành gần 5.000 mẫu sinh phẩm, nhưng với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo sâu sát, động viên các đội công tác giữ vững tinh thần trách nhiệm, chạy đua với thời gian để mang lại niềm an ủi cho thân nhân các gia đình liệt sĩ”.

Có thể bạn quan tâm