Đêm thơ "Bản hòa ca Đất sen hồng" tại Đồng Tháp

Những lời thơ thấm đẫm tình yêu, tinh thần hăng say lao động của người dân qua giọng đọc của chính tác giả và các nghệ sĩ diễn ngâm, cùng với những ca khúc được phổ thơ đã mang đến cho đêm thơ nhiều cung bậc cảm xúc, vừa lắng đọng, vừa tự hào.
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục biểu diễn tại Đêm thơ. Ảnh: HỮU NGHĨA
Một tiết mục biểu diễn tại Đêm thơ. Ảnh: HỮU NGHĨA

Nhân dịp Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 - Nguyên tiêu Giáp Thìn 2024, tối 21/2 (12 tháng Giêng), tại Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Đêm thơ với chủ đề: “Bản hòa ca Đất sen hồng”.

Đêm thơ do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tổ chức.

Tại đêm thơ, đông đảo công chúng yêu thơ được thưởng thức các tác phẩm thơ với những lời thơ thấm đẫm tình yêu quê hương, tình cảm gia đình,tình yêu đôi lứa, tinh thần hăng say lao động của người dân Đồng Tháp qua giọng đọc của chính tác giả và các nghệ sĩ diễn ngâm.

Đêm thơ "Bản hòa ca Đất sen hồng" tại Đồng Tháp ảnh 1
Tác giả Nguyễn Giang San trình bày bài thơ “Đi về phía tháng tư”. Ảnh: HỮU NGHĨA

Các bài thơ “Những luống cày” của Nguyễn Thị Kim Tuyến, “Đi về phía tháng tư” của Nguyễn Giang San, “Khăn choàng ơi” của Lê Tấn Vũ, “Một thoáng vùng biên” của Phan Thị Cẩm Nhung… với những ý thơ giàu cảm xúc, khơi gợi tình yêu quê hương xứ sở, nhắc nhớ những ký ức một thời gian khó, một thời anh dũng, hào hùng của ông cha và tinh thần đổi mới, vững một niềm tin vào tương lai, sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hay những bài thơ được phổ nhạc, viết lời vọng cổ, lời hò Đồng Tháp như: “Bảy mùa sen nở”, “Chiếu Định Yên”, “Bồng bềnh Tràm Chim”, “Hò ơ, mình lại gọi tên nhau về”… gợi những thanh âm, sắc màu ấm áp, thanh bình của những vùng quê hương trù phú. Đó còn là những giai điệu vừa nồng nàn vừa sâu lắng với những tình cảm lứa đôi dạt dào.

Đêm thơ "Bản hòa ca Đất sen hồng" tại Đồng Tháp ảnh 2
Các tác giả, đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đêm thơ. Ảnh: HỮU NGHĨA

Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Đồng Tháp tổ chức đêm thơ đón nhận đông đảo công chúng yêu thơ.

Theo ban tổ chức, chương trình tại đêm thơ có sự sáng tạo qua từng năm. Năm nay, Đồng Tháp là địa phương tổ chức Đêm thơ sớm nhất cả nước.