Đạo diễn Ruben Östlund lần thứ hai giành giải Cành cọ vàng với “Triangle of Sadness”

NDO -

Nhà làm phim người Thụy Điển Ruben Östlund đã đứng lên bục vinh quang với giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim Cannes dành cho tác phẩm “Triangle of Sadness”. Đây là lần thứ hai anh giành được giải thưởng cao quý này.

Đạo diễn Ruben Östlund và giải Cành cọ vàng thứ hai của mình. (Ảnh: Reuters)
Đạo diễn Ruben Östlund và giải Cành cọ vàng thứ hai của mình. (Ảnh: Reuters)

Năm 2017, bộ phim “The Square” của anh cũng từng giành giải Cành cọ vàng.

Bộ phim giành giải thưởng năm nay “Triangle of Sadness” của đạo diễn Ruben Östlund là một tác phẩm châm biếm sâu cay về người giàu và người nổi tiếng. Phim xoay quanh câu chuyện một chiếc thuyền chở đầy những người mẫu, triệu phú và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực bị bỏ rơi tại một vùng nước sâu. Những người còn sống sót buộc phải xây dựng lại một xã hội trên hòn đảo hoang vắng, nơi tiền không còn giá trị gì. Trong một hệ thống xã hội như vậy, dù tốt hay xấu, vẻ đẹp vẫn là một thứ tài sản có giá trị nhất.

Năm nay, Ban giám khảo đã hào phóng hơn mọi năm, với việc trao nhiều hơn 3 giải thưởng cho các phim tranh giải, khiến tổng số phim giành giải lên tới 10 phim, nghĩa là có tới hơn một nửa số phim dự thi đều thắng giải.

“Stars at Noon” của Claire Denis và “Close” của Lukas Dhont cùng chung nhau giải thưởng Grand Prix.

Đạo diễn Park Chan-Wook đã tiếp tục nối dài những thành công rực rỡ của điện ảnh Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế với “Decision to Leave”, một bộ phim kinh dị trinh thám chịu ảnh hưởng của Hitchcock.

Cứ 5 năm một lần, các nhà tổ chức Liên hoan phim Cannes lại khuyến khích Ban giám khảo đưa ra các giải thưởng đặc biệt để kỷ niệm. Năm nay, để kỷ niệm kỳ Liên hoan phim lần thứ 75, Ban giám khảo đã vinh danh hai anh em đạo diễn lừng danh người Bỉ Jean-Pierre và Luc Dardenne với bộ phim “Tori & Lokita” kể về cuộc di cư của hai người Ghana để cuối cùng gặp được nhau tại Bỉ.

Giải thưởng Giám khảo thuộc về hai bộ phim “The Eight Mountains” của hai đạo diễn người Bỉ Félix Van Groeningen và Charlotte Vandermeersch, và “EO” của đạo diễn Ba Lan Jerzy Skolimowski. Tại Cannes năm nay, có tới 5 đạo diễn Bỉ mang vinh quang về cho quê hương.

Đạo diễn gốc Thụy Điển Tarik Sale giành giải thưởng Kịch bản xuất sắc nhất với bộ phim “Boy From Heaven”. Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Zar Amir-Ebrahimi trong bộ phim “Holy Spider”. Nam diễn viên Hàn Quốc Song Kang-ho giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trong “Broker”, một phim của đạo diễn Nhật Bản Kore-eda Hirokazu.

Giải Camera vàng thuộc về nghệ sĩ Tây Ban Nha Rossy de Palma với tác phẩm đầu tay “War Pony”. “Plan 75” của đạo diễn Nhật Bản Hayakawa Chie cũng gây ấn tượng mạnh mẽ ở hạng mục Quay phim xuất sắc nhất và đã được trao giải thưởng đặc biệt.

Chủ tịch Ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes Vincent Lindon chia sẻ, các giải thưởng năm nay đều được lựa chọn dựa trên ý kiến thống nhất của số đông thành viên trong Ban giám khảo. Vincent Lindon từng giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes năm 2015. Các thành viên còn lại của Ban giám khảo, gồm đạo diễn Iran Asghar Farhadil, đạo diễn, diễn viên người Anh Rebecca Hall, đạo diễn người Pháp Ladj Ly, đạo diễn Mỹ Jeff Nichols, diễn viên, nhà sản xuất Ấn Độ Deepika Padukone, ngôi sao Thụy Điển Noomi Rapace, đạo diễn Na Uy Joachim Trier và diễn viên, đạo diễn người Italia Jasmine Trinca.

Danh sách giải thưởng:

Cành cọ vàng: “Triangle of Sadness”, Ruben Östlund

Grand Prix: “Stars at Noon”, Claire Denis AND “Close”, Lukas Dhont

Đạo diễn: Park Chan-wook, “Decision to Leave”

Giải thưởng đặc biệt kỷ niệm 75 năm Liên hoan phim: Jean-Pierre và Luc Dardenne, “Tori & Lokita”

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Song Kang-ho, “Broker”

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Zar Amir-Ebrahimi, “Holy Spider”

Giải Giám khảo: “The Eight Mountains”, Félix Van Groeningen - Charlotte Vandermeersch và “EO”, Jerzy Skolimowski

Kịch bản xuất sắc nhất: Tarik Saleh, “Boy From Heaven”