“Đam mê”, liệu có thành danh ?

NDĐT - Bộ phim mới nhất của đạo diễn Phi Tiến Sơn sẽ cùng “Thiên mệnh anh hùng” của hãng phim Phương Nam đại diện cho Việt Nam tranh tài tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ 2 vào cuối tháng 11. Xoay quanh đề tài khá nóng bỏng là bảo vệ động vật quý hiếm với dàn diễn viên diễn khá tốt, chắc tay, liệu “Đam mê” có gặt hái thành công?
Cảnh trong phim.
Cảnh trong phim.

Bộ phim của Hãng Phim truyện 1 sản xuất, kịch bản của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, đạo diễn: NSƯT Phi Tiến Sơn, quay phim Lý Thái Dũng, Giám đốc sản xuất: NSƯT Đặng Tất Bình. Phim do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đầu tư, được quay tại tỉnh Bình Phước, Đác Nông, TP Hồ Chí Minh và một vài địa phương khác. “Đam mê” được đầu tư công nghệ khá công phu: được ghi hình bằng camera RED ONE, thu thanh đồng bộ với chuẩn âm thanh Dolby, hòa âm và in tại Technicolor Thái-lan.

Chuyện phim xoay quanh trang trại nuôi thú quý của ông Tư Dược (Trung Dũng), một đại gia đồn điền cao su. Chăm sóc và thuần dưỡng thú là đam mê lớn nhất của đời ông, như để trốn tránh nỗi cô đơn và nỗi đau từ sự phản bội.

Ngược lại với ông, cậu con trai Hai Hoàng (Hứa Vĩ Văn) lại đam mê những khoản lợi nhuận từ mật gấu. Không giống như cha và anh, cô con gái Nhã Lâm lại đam mê sàn diễn thời trang với những bộ trang phục quyến rũ. Khi người cha dùng cựu người mẫu Kim Kim (Kim Khánh) thuyết phục cô từ bỏ sàn diễn, cô gái đã không tuân theo mà ngược lại, còn tự thổi bùng ngọn lửa đam mê mãnh liệt hơn. Còn Kim Kim, mặc dù bị ganh ghét và hãm hại tới mức tàn tật, phải bỏ vào trong rừng sống ẩn dật cùng cô con gái, nhưng ngọn lửa đam mê của cô vẫn không lụi tắt, mà sự trong sáng, hồn nhiên của Nhã Lâm đã giúp cô trở lại với sàn diễn với vai trò người tạo mẫu.

Điều đáng nói đầu tiên là dàn diễn viên khá tốt, từ những gương mặt gạo cội cho đến các diễn viên trẻ đều “bắt” với nhau khá nhuyễn. Từ Trung Dũng, Kim Khánh cho đến Hứa Vĩ Văn, Kim Hiền, Quý Bình..

Các cảnh quay khá công phu và đẹp mắt, từ rừng cao su bạt ngàn, những con đường đất đỏ thẳng tắp, cảnh hoàng hôn, sương mờ phủ lưng chừng núi. Phần công phu nhất là những cảnh quay với thú dữ như hổ, gấu... có nỗ lực vượt bậc của các diễn viên. Những góc quay của Lý Thái Dũng rất trau chuốt với những khung hình đầy sáng tạo.

Điểm yếu lớn nhất của phim là kịch bản không chặt chẽ, thiếu gắn kết và chi tiết đắt, trong khi lại thừa những chi tiết không đâu, những đoạn thoại dài không cần thiết. Tính cách và diễn biến tâm lý của nhân vật còn khá đơn giản, có thể đoán trước được, nhiều đoạn bị đẩy lên hơi vô lý, thiếu thuyết phục. Chưa kể một vài hạt sạn không đáng có như cảnh cô Kim Kim khi lên rẫy nhổ sắn mang váy dài, nhưng lúc mang sắn về tới nhà, chiếc váy đã ngắn lên nửa bắp chân.

“Đam mê” có đề tài tốt, dàn diễn viên tốt, nhưng xem ra cách thể hiện vẫn chưa mới khiến người xem phải đặt câu hỏi, liệu rằng có làm nên chuyện?

Có thể bạn quan tâm