Sáng 24/3 (tức ngày 6/2 âm lịch năm Bính Ngọ 2026), tại Di tích lịch sử quốc gia Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh, thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm danh nhân Lương Văn Chánh và các bậc tiền nhân; đồng thời ôn lại sự kiện Phù Nghĩa Hầu Lương Văn Chánh nhận lệnh của Chúa Nguyễn Hoàng vào khai khẩn vùng đất từ Nam đèo Cù Mông đến Bắc đèo Cả cách đây hơn 4 thế kỷ.
Dự lễ dâng hương có Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ khu vực phía đông; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk, cùng Hội đồng họ Lương Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng nén tâm hương tưởng nhớ danh nhân Lương Văn Chánh cùng các bậc tiền nhân đã có công khai khẩn, mở mang và phát triển vùng đất này.
Phát biểu tại lễ dâng hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Lê Vũ cho biết, danh nhân Lương Văn Chánh sinh vào khoảng thập niên 40 của thế kỷ XVI, quê ở Thanh Hóa. Năm 1578, ông theo lệnh Chúa Nguyễn Hoàng chiêu tập lưu dân vào khai khẩn vùng đất từ Nam đèo Cù Mông đến Bắc đèo Cả, từng bước hình thành những làng mạc đầu tiên trên vùng châu thổ sông Đà Rằng và sông Cái.
Với tài năng và tầm nhìn của mình, cùng với ý chí, sức mạnh đoàn kết của Nhân dân, vùng đất này nhanh chóng trở nên trù phú, xóm làng ngày càng đông đúc, trải dài từ Cù Mông đến núi Đá Bia. Đây chính là nền tảng quan trọng để năm 1611, Chúa Nguyễn Hoàng thành lập phủ Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Sau khi ông qua đời vào ngày 19/9 năm Tân Hợi (tức năm 1611) tại thôn Phụng Tường (nay thuộc xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk), nhân dân địa phương đã suy tôn ông là “Thành hoàng” và lập đền thờ để ghi nhớ công lao to lớn của ông đối với vùng đất này.
Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia vào năm 1996 và luôn được các cấp chính quyền cùng nhân dân quan tâm tu bổ, tôn tạo.
Đây là địa chỉ về nguồn có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ và là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu.
Lễ dâng hương hôm nay không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh, mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào về truyền thống lịch sử-văn hóa của địa phương.
Phát huy tinh thần tiên phong, không ngại khó của các bậc tiền nhân, cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thông qua các hoạt động Lễ dâng hương nhằm giới thiệu, tôn vinh công lao to lớn của Thành Hoàng Lương Văn Chánh và các bậc tiền nhân đã có công mở mang, tạo dựng vùng đất phía Đông tỉnh Đắk Lắk; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Lễ dâng hương là một nét đẹp văn hóa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.