Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông an toàn sau vụ nổ súng

NDO - Ông Donald Trump vẫn an toàn sau vụ việc mà Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng có thể là vụ ám sát thứ hai nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ kể từ sau vụ ám sát hụt tại bang Pennsylvania hồi tháng 7 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng làm việc tại sân golf Trump International Golf Club, bang Florida, ngày 15/9/2024. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng chức năng làm việc tại sân golf Trump International Golf Club, bang Florida, ngày 15/9/2024. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Reuters, ông Trump đã gửi email đến danh sách gây quỹ của ông và cho biết "có tiếng súng nổ ở khu vực lân cận, nhưng trước khi những tin đồn bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi muốn bạn nghe điều này đầu tiên: Tôi an toàn và khỏe mạnh".

Cùng ngày, Nhà trắng cho biết trong một tuyên bố, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được báo cáo về vụ việc và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng ông Trump vẫn an toàn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lập tức đã chỉ đạo đội ngũ của ông bảo đảm rằng Cơ quan Mật vụ có các nguồn lực để bảo đảm an toàn cho cựu Tổng thống Donald Trump.

Trên mạng xã hội X, bà Harris - ứng viên tổng thống đảng Dân chủ khẳng định: "Bạo lực không có chỗ tại nước Mỹ".

Trong khi đó, ông JD Vance, liên danh tranh cử của ông Trump, cho biết đã nói chuyện với cựu Tổng thống Mỹ và ông Trump vẫn khỏe mạnh và có tinh thần tốt.

Ngày 15/9, giới chức thực thi pháp luật cho biết các nhân viên của Cơ quan Mật vụ đã phát hiện và bắn hạ vào một tay súng đang núp trong bụi cây gần sân golf của ông Trump tại West Palm Beach, bang Florida.

Sau khi bị phát hiện, đối tượng này đã bỏ lại súng trường AK-47 và chạy trốn bằng một xe ô-tô màu đen. Tuy nhiên, sau đó người này đã bị bắt giữ.

Phát biểu với báo giới, Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach, ông Ric Bradshaw cho biết đối tượng nổ súng cách ông Trump từ 365-457m và bắn ít nhất 4 lần lúc khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/9 (giờ địa phương).

Một số kênh truyền thông của Mỹ đã nêu danh tính của nghi phạm, song FBI từ chối bình luận về thông tin này.

Trước đó, ngày 13/7/2024, cựu Tổng thống Trump đã bị thương ở tai sau vụ ám sát trong cuộc vận động tranh cử của ông tại bang Pennsylvania. Đây là vụ nổ súng đầu tiên nhằm vào tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên tổng thống Mỹ trong hơn 4 thập kỷ qua.