Tri ân & chia sẻ

Cựu thanh niên xung phong

Từ dấu mốc lịch sử thành lập đội thanh niên xung phong (TNXP) đầu tiên ngày 15-7-1950 tại chiến khu Việt Bắc với 200 người phục vụ cho chiến dịch Ðiện Biên Phủ, trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hàng triệu các chàng trai cô gái, bằng sức trẻ, tuổi đôi mươi, lòng quả cảm và tình yêu Tổ quốc nồng nàn, bất chấp hy sinh gian khổ đã kiên định giữ vững mạch máu giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông nối liền một dải hậu phương với tiền tuyến.

Ảnh: MAI NAM
Ảnh: MAI NAM

80% lực lượng TNXP được sung vào ngành giao thông vận tải đã qua nhiều năm tháng chiến đấu, cống hiến với tinh thần “sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm” mà không đòi lại cho mình ngay cả một sự ghi nhận chính danh. Nhiều năm qua cả ngành giao thông vận tải cùng các ban, ngành, đoàn thể, cả người dân và các đồng đội cũ đã cách này hay cách khác, cố gắng tối đa để bù đắp, sẻ chia những mất mát thiệt thòi của các cựu TNXP thời hậu chiến, dẫu vẫn biết rằng, có làm nhiều bao nhiêu cũng vẫn là chưa đủ. Một chính sách quyết liệt vượt trên các trở ngại quan liêu, một sự đồng tâm của toàn xã hội và nhiều nhiều nữa những tấm lòng nhân ái cùng hướng về các cựu TNXP còn sống, còn chật vật với đời sống, mới mong san vợi phần nào gánh nặng đời thường và mang tới chút công bằng chậm trễ cho họ. Tiêu điểm “Tri ân & Chia sẻ” trên Nhân Dân hằng tháng tháng 7 sẽ từ thực tế để đi tìm một cái kết đẹp làm ấm lòng những con người đã hiến dâng trọn thời tuổi trẻ của mình cho non sông gấm vóc...

Có thể bạn quan tâm