Đó là cuộc gặp giữa kỹ sư nông nghiệp Đặng Văn Trình, người rất đam mê báo và thơ với nhà báo Hồng Vinh nhân ngày họp mặt đầu xuân của Hội đồng hương Nam Định. Anh Trình siết chặt tay anh Vinh, giọng tíu tít: “Vậy là 3 năm rồi, chúng ta mới được gặp lại nhau, vì vậy tôi đã chuẩn bị mấy món “quà xuân” tặng Hồng Vinh. Anh lần lượt rút ra trong cặp: Đây là mấy tập thơ “Chuyện đời” (xuất bản 2013), “Tản mạn thơ” (2022), “Gửi thời gian” (2025). Kèm theo đây là bản thảo tập “Việt Nam ta đó” dự kiến sẽ xuất bản năm 2026 này. Vốn yêu báo, tôi thường xuyên đọc nhiều loại và cũng có một số bài được đăng trên báo địa phương, nhưng chưa có bài nào về thể chính luận như anh từng viết cho ấn phẩm Nhân Dân hằng tháng trong chuyên mục Vấn đề tháng này. Đó là thể loại xã luận của Báo Nhân Dân, xuất hiện đều đặn trên trang nhất của tờ Nhân Dân hằng tháng. Tôi thường đến nhà đồng chí Bí thư chi bộ đọc nhờ, và bao giờ cũng đọc đầu tiên chuyên mục này. Một bài viết chỉ có khoảng 600-800 chữ mà khái quát được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của tình hình trong nước và thế giới mà bạn đọc dễ hiểu, dễ nhớ. Đồng chí Bí thư chi bộ tâm sự: “Nhờ có chuyên mục này, đã giúp những người làm công tác Đảng có một “đề cương” ngắn gọn, tin cậy, giúp chúng tôi làm công tác tư tưởng trong buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ có nội dung thiết thực”.
Ngừng một lát, anh Trình rút ra hàng chục tấm ảnh ghi lại các hoạt động báo chí của nhà báo Hồng Vinh đã được ép plastic cẩn thận: “Thật may mắn, trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam trên kênh VTV1 đã phát bộ phim tư liệu dài 30 phút về nhà báo Hồng Vinh với cái tên đầy sức gợi “Sứ mệnh người giữ lửa”, nói về cuộc đời làm báo của anh trong nửa thế kỷ, mà có 23 năm liên tục đảm nhiệm viết chuyên mục Vấn đề tháng này, kể từ khi Nhân Dân hằng tháng ra mắt số đầu tiên vào ngày 19/5/1997 do chính sáng kiến của Tổng Biên tập Hồng Vinh và Ban Biên tập Báo Nhân Dân. Tôi thật sự phấn chấn khi xem phim này nên dùng điện thoại chụp qua màn hình để tặng anh. Nhân đây nhờ anh chuyển lời cảm ơn và chúc mừng của tôi - một bạn đọc luôn yêu mến và quảng bá cho Nhân Dân hằng tháng. Trong thời gian gần đây, tờ báo có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Tôi rất thích đọc những bài thơ của một số nhà thơ tiêu biểu cho các thế hệ, nhất là những nhà thơ trẻ cùng một số truyện ngắn hay kèm theo lời bình có sức nặng định hướng của nhà thơ gạo cội Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Nhân Báo Nhân Dân vừa kỷ niệm 75 năm Ngày ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026), tôi chúc tờ Nhân Dân hằng tháng ngày càng hay hơn, hấp dẫn hơn”.
Nhà báo lão thành Hồng Vinh xúc động nhận món quà của Đặng Văn Trình và nói ngắn gọn: “Trân trọng cảm ơn lời tâm sự chân thành của anh. Chúc anh tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê và sẽ có tác phẩm đăng trên Nhân Dân hằng tháng vào một ngày gần đây”.
Niềm vui của hai anh khiến tôi thêm tự hào về nghề báo mà mình đã chọn. Tôi càng cảm phục anh Đặng Văn Trình khi biết rằng, trong hai năm được cử sang châu Phi giúp nước bạn trồng lúa, hành trang mang theo của người kỹ sư ấy có tới một phần ba là sách báo và thơ ca.