Sự kiện Pierra Menta diễn ra qua bốn giai đoạn trong bốn ngày, từ 14 – 17-3. Đây là hình ảnh xuất phát ở chặng đầu tiên.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Những người trượt tuyết sẽ phải di chuyển lên núi cả quãng đường 10.000 mét trong bốn ngày.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Khó khăn không chỉ là từ tuyết lạnh.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Các đối thủ cạnh tranh sẽ phải trèo 15 đỉnh núi với độ cao từ 2.000 đến 2.687m.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Vận động viên trượt tuyết người Pháp Samuel Equy được khán giả cổ vũ.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Mỗi một đội đua sẽ có hai vận động viên. Axelle Mollaret, người Pháp, và đồng đội, Katia Tomatis từ Italia đang trên quãng đường lên núi.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Các vận động viên bắt đầu lên núi.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Mây đen có thể khiến cho cuộc đua trở nên khó khăn hơn.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Góc nhìn trên không về phía các VĐV.
Hình ảnh: Richard Bord / Getty
Không chỉ các VĐV bắt đầu leo núi, hàng nghìn khán giả cũng bắt đầu di chuyển lên các đỉnh đồi từ lúc bình minh để cổ vũ cho những người trượt tuyết.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Các trọng tài cũng có mặt trên các ngọn đồi, chờ đợi cuộc thi bắt đầu.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Một máy bay trực thăng an ninh hạ cánh trên một ngọn núi.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Hơn 200 đội cạnh tranh trong cuộc đua căng thẳng và rất mệt mỏi này.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Cuộc đua diễn ra trong khoảng 3-6 tiếng mỗi ngày trong suốt bốn ngày.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Các VĐV tranh tài phải trượt qua những đoạn dốc rất nguy hiểm
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Những người tham gia cần sức mạnh tinh thần và thể lực để có thể góp mặt ở cuộc đua vì điều kiện khắc nghiệt của độ cao đòi hỏi sức chịu đựng rất lớn.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
VĐV François D'Haene và khán giả trong những giờ phút thư giãn.
Hình ảnh: Richard Bord / Getty
Các VĐV cũng phải có kỹ thuật tốt để xử lý các pha xuống dốc.
Hình ảnh: Richard Bord / Getty
Các khán giả sử dụng chuông, accordions và kèn trumpet để cổ vũ
Hình ảnh: Richard Bord / Getty
Các VĐV Jakob Herrmann của Áo và Kilian Jornet của Tây Ban Nha thi đấu ở giai đoạn cuối cùng
Hình ảnh: Richard Bord / Getty
Các khán giả cổ vũ trong giai đoạn thứ tư và là cuối cùng của cuộc đua.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
Michele Boscacci(bên phải) và đồng đội Robert Antonioli kiệt sức sau khivượt đích để giành chiến thắng trong cuộc đua của nam.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images
VĐV Mollaret và Tomatis mừng chiến thắng trong cuộc đua của nữ.
Ảnh: Jeff Pachoud / AFP / Getty Images