Chung kết "Sao mai 2007": "Ẩn số vàng"

Thí sinh Lê Anh Dũng (Thanh Hóa).
Thí sinh Lê Anh Dũng (Thanh Hóa).

Chạy nước rút...

Những ngày qua, 26 thí sinh ở cả ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ đã thay phiên nhau tập luyện tại sân khấu Hòn Ngọc Việt. Cho đến thời điểm này, danh sách tên ca khúc cuối cùng của hai dòng nhạc dân gian và thính phòng đã được hoàn chỉnh và chính thức được lắp ghép vào kịch bản tổng thể của chương trình.

Một thay đổi khá đáng quan tâm là Hà Linh - giọng ca được đặt nhiều hy vọng nhất - sẽ hát "Cỏ mưa" chứ không phải "Tiếc nuối" của nhạc sĩ Ngọc Đại.

Ở dòng thính phòng, dòng nhạc được coi là khó khăn nhất trong việc chọn bài, khán giả sẽ có cơ hội lắng nghe chín ca khúc hoàn toàn không mới như mọi khi "Những thành phố bên bờ biển cả", "Người con gái Việt", "Vang mãi bản tình ca", "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"... Cũng dễ hiểu bởi số lượng ca khúc cho dòng nhạc này khá ... hạn chế.

Bên cạnh đó, ít có thí sinh dám "chơi liều" chọn những ca khúc "không thính phòng" để thể hiện trong dòng nhạc này. Trong khi đó, dòng dân gian lại xuất hiện những ca khúc còn khá mới lạ với khán giả như "Dang dở" (Duy Quang), "Ngẫu hứng lý qua đèo" (Việt Đức), "Trăng xuân" (Vũ Duy Cương)...

Đến thời điểm này, thành phần giám khảo vẫn được NSƯT Huyền Thanh, Phó Trưởng ban Văn nghệ, Phó Trưởng ban tổ chức giữ kín, nhằm không gây áp lực cho các giám khảo. Bản thân người dẫn chương trình và những người làm chương trình đến giờ cũng không được biết gì về thành phần Ban giám khảo. Với quyết tâm "bí mật tới cùng", rất hy vọng năm nay Sao Mai sẽ có một BGK "ra trò".

Một trong những khâu chuẩn bị cuối cùng là trang phục và trang điểm cũng đã được Ban Tổ chức thực hiện sáng 5-7. Kíp trang điểm đã từng gắn bó với Sao Mai điểm hẹn tiếp tục đồng hành cùng Sao Mai năm nay .

"So bó đũa..."

Năm nay dòng nhạc thính phòng "được mùa", và quan trọng là 9 giọng ca đều "kẻ tám lạng, người nửa cân". Đó là Lê Anh Dũng (Thanh Hóa) người đã giành ngôi vị quán quân cuộc thi giọng hát hay Hà Nội năm 2004". Dũng có phong cách diễn khá chuyên nghiệp, chất giọng trữ tình, mượt mà, trong sáng.

Ở đêm chung kết Sao Mai miền Trung - Tây Nguyên, Dũng đã gây ấn tượng với BGK qua phần thể hiện "Nhớ đàn xe nước" (Văn Đông), một ca khúc cũ, khó và ít người hát. Anh được đánh giá là thí sinh hát tốt nhất trong số thí sinh tham gia dòng nhạc thính phòng đêm chung kết khu vực.

Nguyễn Phúc Tiệp (Hà Nội) cũng là một gương mặt vượt trội. Tiệp được đánh giá là thí sinh có giọng nam trung, khỏe khoắn và rất...tình. Ngoài ra còn có Lê Xuân Hảo (Quảng Trị) có "chất thính phòng" bẩm sinh trong giọng hát với ca khúc "Bình Trị Thiên khói lửa", Đặng Minh Hải (Hà Tây) với "Tôi là người thợ Mỏ" của nhạc sĩ Hoàng Vân... đều là những "ẩn số".

Trong phong cách nhạc nhẹ, ngay từ vòng loại của chung kết Sao Mai khu vực phía bắc, nhiều người đã "chấm" Phạm Hà Linh (Hà Nội). Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng ca khúc "Dệt tầm gai" (nhạc Ngọc Đại, thơ Vi Thuỳ Linh). Lối hát bản năng, dữ dội, giọng hát dày và nhiều chất "rock" của cô sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế cuốn hút người nghe ngay từ câu đầu tiên. Cho đến đêm chung kết, khi Hà Linh thể hiện "Đá trông chồng" của Lê Minh Sơn cô đã thuyết phục hoàn toàn BGK.

Hà Linh từng đoạt giải nhất cuộc thi " Giọng hát trên sóng FM"; Giải 3 Liên hoan tiếng hát học sinh - sinh viên toàn quốc năm 2006; Giải 3 giọng hát vàng sinh viên 2007 và một số giải trong các cuộc thi nhỏ ở Hà Nội...

Thí sinh Hoàng Thị Thuỳ Dung (TP Hồ Chí Minh).

Hoàng Thị Thuỳ Dung (TP Hồ Chí Minh) cũng là một gương mặt sáng giá của dòng nhạc này. Thùy Dung đang theo học chuyên ngành Event Manager tại Học viện Việt Nam Marcom (TP Hồ Chí Minh). Dù học chuyên ngành không liên quan tới âm nhạc nhưng cô đã biểu diễn khá nhiều trên các sân khấu.

Và cuối cùng là dòng nhạc dân gian. Trần Thị Thu Hà, Bùi Thu Huyền, Đinh Thị Thành Lê và Nguyễn Đăng Thuật được coi là những gương mặt sáng giá của dòng nhạc dân gian. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, dòng nhạc này năm nay lực lượng tham gia có phần "hơi lép vế" so với chất lượng của hai dòng nhạc kia. Nhưng, không vì thế, mà không mong chờ những bất ngờ sẽ tới trong phút cuối cùng dòng nhạc này.

Sao Mai, hành trình đã tới đích. Và hy vọng, cái đích này sẽ có những người chiến thắng xứng đáng, và càng xứng đáng hơn với vị trí là những Sao Mai trong đời sống âm nhạc Việt Nam trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm