Chung kết Bài hát Việt 2008: “Chênh vênh” bất ngờ giành chiến thắng

Cơn mưa giải thưởng

Hơn 700 ca khúc được các tác giả gởi đến tham gia Bài hát Việt trong năm vừa qua, Hội đồng thẩm định đã tuyển chọn 56 ca khúc giới thiệu đến với khán giả. Và 15 ca khúc xuất sắc nhất đã được lọt vào vòng chung kết.

Tranh giải Bài hát Việt năm 2008 gồm có 15 ca khúc do Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) bình chọn, trong đó có 8 ca khúc từng đoạt giải Bài hát của tháng, 3 ca khúc đoạt giải Bài hát được yêu thích nhất và 4 ca khúc được HĐNT đánh giá cao trong số 56 ca khúc đã giới thiệu.

Ngay trước đêm trao giải, giới chuyên môn khá đắn đo để tìm ra một tác phẩm thật sự xuất sắc nhất để soán ngôi vị trí quán quân Bài hát Việt. Nếu xét ở góc độ mới lạ thì có Chênh vênh (Lê Cát Trọng Lý), Góc tối (Nguyễn Hải Phong), Em trong mắt tôi (Nguyễn Đức Cường), Hoa lài màu xanh (Tina Tình). Nếu nhìn ở chất nhạc và hòa âm phối khí dày dặn là những đại diện như Cướp vợ (Ngũ Cung), Chong đèn (Đức Nghĩa), Phố chiều (Thành Vương), Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng). Nếu đánh giá ở tầm phủ sóng và thu hút rộng rãi người nghe thì có Đêm đom đóm (Đại Nhân, Thăng Long), Bài ca tình yêu (Thành Vương), Em trong mắt tôi (Nguyễn Đức Cường)…

Chung kết Bài hát Việt 2008: “Chênh vênh” bất ngờ giành chiến thắng ảnh 1

Và cuối cùng, cô gái nhỏ nhắn lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Bài hát Việt ở liveshow cuối cùng trong năm Lê Cát Trọng Lý đã dành chiến thắng nhờ cá tính âm nhạc đặc biệt nổi bật. “Chênh vênh” gây ngạc nhiên cho tất cả những ai lần đầu tiên nghe nó. Một chất nhạc chân phương, giản dị, ngôn ngữ mộc mạc mang tính dân gian và giai điệu mang hơi hướng thang âm điệu thức của dân ca.

Sử dụng nhạc cụ duy nhất là cây guitar thùng cộng với giọng hát chơi vơi, “Chênh vênh” khiến người nghe phải nghe đi nghe lại nhiều lần để cảm nhận sự sâu sắc và lắng đọng của bài hát. Giải thưởng Bài hát của năm 2008 do Hội đồng thẩm định bầu chọn là một sự tôn vinh xứng đáng dành cho tài năng trẻ Lê Cát Trọng Lý. Không chỉ với “Chênh vênh”, Lê Cát Trọng Lý sẽ còn cống hiến nhiều ca khúc hay hơn nữa cho Bài hát Việt, như cô phát biểu trong lễ trao giải.

Chung kết Bài hát Việt 2008: “Chênh vênh” bất ngờ giành chiến thắng ảnh 2

Bài hát Việt năm 2008 còn trao 12 giải thưởng cho các tác giả và tác phẩm, bao gồm: Bài hát của năm, Bài hát mang phong cách Pop đương đại nổi bật, Bài hát mang phong cách Rock đương đại nổi bật, Bài hát mang phong cách thính phòng nổi bật, Nhạc sĩ phối khí hiệu quả, Nhạc sĩ ấn tượng, Nhạc sĩ thể nghiệm sáng tạo, Bài hát được khán giả yêu thích nhất, Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất, Tác giả trẻ triển vọng, Nhạc sĩ nhiều tìm tòi sáng tạo và giải Cống hiến.

Bài hát mang phong cách Pop đương đại nổi bật thuộc về “Em trong mắt tôi” của Nguyễn Đức Cường. “Góc tối” của Nguyễn Hải Phong nhận giải Bài hát mang phong cách Rock đương đại nổi bật. Tác giả hải ngoại Jazzy Dạ Lam nhận được giải Bài hát mang phong cách thính phòng nổi bật với “Có những diệu kỳ”. Một ca khúc R&B của Lưu Thiên Hương: “Em sẽ là giấc mơ” nhận giải Bài hát được khán giả yêu thích nhất. Với phần hòa âm phối khí xuất sắc cho ca khúc “Phố chiều”, tác giả trẻ Thành Vương vinh dự nhận giải Nhạc sĩ phối khí hiệu quả. Ban nhạc rock Ngũ Cung với bài hát “Cướp vợ” nhận được giải Nhạc sĩ ấn tượng. Giải Thể nghiệm sáng tạo thuộc về tác giả của bài hát “Li ti” - Sa Hùynh.

Chung kết Bài hát Việt 2008: “Chênh vênh” bất ngờ giành chiến thắng ảnh 3

Thùy Chi đã xuất sắc nhận được giải ca sĩ thể hiện được khán giả yêu thích qua bài “Phố cổ” của Nguyễn Duy Hùng. Giải thưởng Cống hiến được trao cho nhạc sĩ Hoài Sa – người đã có những đóng góp nhiệt tình cho Bài hát Việt suốt bốn năm qua.

Bên cạnh những giải thưởng do Hội đồng thẩm định và khán giả bầu chọn, còn có những giải thưởng xứng đáng khác. Báo Tuổi Trẻ trao giải Nhạc sĩ trẻ triển vọng cho hai tác giả Lê Cát Trọng Lý và Nguyễn Duy Hùng. Tác giả của “Chong đèn” – Đức Nghĩa nhận được Giải do Hội Nhạc sĩ Việt Nam bầu chọn. Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trao giải Bài hát về Hà Nội hay nhất cho “Gọi tôi Hà Nội” của tác giả Trịnh Minh Hiền.

Bài hát Việt ngày càng trở thành sân chơi của các nhạc sĩ trẻ

Chung kết Bài hát Việt 2008: “Chênh vênh” bất ngờ giành chiến thắng ảnh 4

Trẻ,  nhiều mới lạ trong sáng tác là cảm giác chung về các nhạc sĩ tham gia Bài hát Việt 2008. Đặc biệt, sân chơi ngày càng có thêm sự xuất hiện của các tác giả nữ, không chỉ còn Jazzy Dạ Lam, Trịnh Minh Hiền, Lưu Thiên Hương mà đã có thêm Lê Cát Trọng Lý, Tina Tình. Bài hát Việt 2008 còn trở thành mảnh đất để các ca sĩ trẻ triển vọng có cơ hội thể hiện mình. Thuỳ Chi, Đinh Mạnh Ninh, Tóc Tiên, Đại Nhân… dần trở thành cái tên quen thuộc với khán giả.

Bên cạnh đó, một số “kỷ lục” được ghi nhận trong Bài hát Việt năm 2008: Tác giả trẻ nhất: Trần Việt Linh, tác giả lớn tuổi nhất: Lê Đăng Khoa, Tác giả có nhiều bài hát được chọn giới thiệu trong chương trình: Lưu Thiên Hương với 3 bài hát, Tác giả đoạt nhiều giải thưởng nhất: Thành Vương (hai ca khúc “Phố chiều” và “Bài ca tình yêu” đều nhận giải Bài hát của tháng).

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập cho rằng, 15 tác giả có tác phẩm vào chung kết năm đều là những tên tuổi mới và tất cả đều rất chững chạc. Chất lượng bài hát đồng đều, điều đó chứng tỏ các tác giả có độ dày trong khả năng sáng tạo, không lặp lại cái cũ, nói “Không” với nhạc thị trường. “Đây là dấu hiệu thanh xuân cho nền ca khúc Việt Nam, hứa hẹn tương lai sáng rỡ trong năm 2009”, ông nói. 

Khép lại một năm cũ, Bài hát Việt 2009 cũng sẽ hứa hẹn có nhiều đột phá để tìm ra một hướng đi mới, làm phong phú thêm âm nhạc Việt.