Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha tuyên bố không từ chức

NDO - Ngày 25/8, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra án kỷ luật hành động hôn môi của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales với nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong lễ trao giải World Cup nữ 2023. Trước sức ép không ngừng, ông Luis Rubiales tuyên bố sẽ không từ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch RFEF Luis Rubiales tại buổi lễ mừng công đội tuyển nữ Tây Ban Nha trở về với danh hiệu nhà vô địch World Cup nữ 2023. (Ảnh: Reuters)
Chủ tịch RFEF Luis Rubiales tại buổi lễ mừng công đội tuyển nữ Tây Ban Nha trở về với danh hiệu nhà vô địch World Cup nữ 2023. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của RFEF, ông Rubiales phàn nàn rằng "những nhà nữ quyền giả tạo" đang "cố giết tôi". Chủ tịch RFEF cho rằng hành động của mình như một "cái hôn nhỏ, nó tự phát, diễn ra trong hưng phấn và được sự đồng thuận".

Ông Rubiales nhấn mạnh: “Liệu một nụ hôn được đồng thuận có đưa tôi ra khỏi đây không? Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng”.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, họ sẽ đưa vụ việc ra trước tòa án thể thao, nơi nếu có thể chứng minh được nụ hôn là không có sự đồng thuận, anh ta có thể bị xét xử theo luật bạo lực tình dục do Đảng Xã hội đưa ra vào năm ngoái.

Bài phát biểu của ông đã ngay lập tức bị Bộ trưởng Lao động Yolanda Diaz lên án, bà cũng là người từng mô tả hành động hôn môi cầu thủ là "không thể chấp nhận". Bà Diaz viết trên mạng xã hội: “Chính phủ phải hành động và thực hiện các biện pháp khẩn cấp: Quyền miễn trừ cho những hành động của nam giới đã chấm dứt. Rubiales không thể tiếp tục nắm quyền”.

Trước đó, ông Luis Rubiales cũng đã nhận rất nhiều chỉ trích vì hành động hôn môi cầu thủ Jenni Hermoso. Sự việc tạo ra làn sóng phẫn nộ với dư luận Tây Ban Nha cũng như thế giới, khiến nhiều người, bao gồm cả Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng Chính phủ Tây Ban Nha yêu cầu ông từ chức.

Sức ép tiếp tục gia tăng sau khi FIFA đưa ra án kỷ luật đối với ông Rubiales. Trong khi đó, nữ cầu thủ Hermoso tuyên bố những hành động như vậy đáng bị lên án và trừng phạt.

Vào đầu tuần, khi phản ứng dữ dội ngày càng dâng cao, ông Rubiales - người ban đầu gọi những người chỉ trích mình là "những kẻ ngốc", đã đưa ra một video xin lỗi nhưng không thể làm nguôi ngoai sự phẫn nộ của dư luận.

Người phát ngôn của RFEF từ chối bình luận về vụ việc. Một nguồn tin của Reuters cho biết, vào ngày hôm qua (24/8) tại trụ sở Madrid, các lãnh đạo của RFEF đã tổ chức khẩn một cuộc họp nhằm thảo luận về tương lai của ông Rubiales và các lựa chọn cho người kế nhiệm tiềm năng.

Nguồn tin cho biết, những ứng cử viên kế nhiệm Rubiales là Pedro Rocha, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Extremadura và Pablo Lozano, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Andalusia.

Ông Rubiales là một cựu cầu thủ từng chơi cho một số câu lạc bộ ở giải hạng dưới Tây Ban Nha. Ông kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình vào năm 2009 cùng câu lạc bộ Hamilton Academical của Scotland.

Một năm sau, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha (AFE), vị trí mà ông giữ cho đến khi tuyên bố ứng cử vào chức vụ hàng đầu RFEF vào năm 2017. Ông Rubiales chính thức được bầu làm Chủ tịch RFEF vào tháng 5 năm 2018.

Khi lên nắm quyền, ông hứa sẽ hiện đại hóa cơ cấu, tăng doanh thu và làm cho liên đoàn minh bạch hơn, nhất là sau vụ bắt giữ cựu Tổng thống Angel Maria Villar vì tội tham nhũng.

Tuy nhiên, những quyết định của Rubiales tạo ra đầy rẫy những tranh cãi, đặc biệt từng gây sốc khi sa thải huấn luyện viên Tây Ban Nha Julen Lopetegui chỉ 2 ngày trước trận khai mạc World Cup 2018, cùng với đó là những cáo buộc sai trái trong thỏa thuận trị giá hàng triệu Euro nhằm chuyển Siêu cúp Tây Ban Nha sang Saudi Arabia.

Ngoài ra, đội tuyển nữ Tây Ban Nha cũng có một "cuộc nổi loạn" vào tháng 9 năm ngoái, khi một nhóm gồm nhiều cầu thủ yêu cầu sa thải huấn luyện viên lâu năm Jorge Vilda. RFEF ủng hộ Vilda và ông đã loại 12 trong số 15 cầu thủ có liên quan đến tranh chấp khỏi đội tuyển tham dự World Cup của mình.