Người hùng của Tây Ban Nha biết tin bố mất sau khi vô địch World Cup

NDO - Sau trận chung kết thắng Anh 1-0, đội trưởng tuyển nữ Tây Ban Nha và cũng là người ghi bàn thắng duy nhất - Olga Carmona được biết rằng cha cô đã qua đời từ 2 ngày trước đó. Gia đình và bạn bè của Carmona quyết định không lập tức nói cho cô để cầu thủ này có thể tập trung vào trận đấu quan trọng nhất cuộc đời mình.
0:00 / 0:00
0:00
Olga Carmona và chiếc Cúp Vàng vô địch World Cup nữ 2023. (Ảnh: Getty)
Olga Carmona và chiếc Cúp Vàng vô địch World Cup nữ 2023. (Ảnh: Getty)

Đến với trận chung kết World Cup nữ 2023, hậu vệ cánh trái Olga Carmona 23 tuổi, ghi bàn thắng ở phút 29 để giành chiến thắng chung cuộc cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha, qua đó giúp đội bóng này lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới.

Sau đó, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cho biết: "Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi thông báo về sự ra đi của bố Olga Carmona. Cô ấy đã biết tin buồn sau trận chung kết World Cup nữ. Liên đoàn gửi lời chia buồn chân thành tới Olga và gia đình cô ấy trong thời khắc đau buồn. Chúng tôi yêu bạn, Olga, bạn là lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha".

Phát ngôn viên của RFEF chia sẻ, bố của Carmona đã chiến đấu trong thời gian dài với một căn bệnh (không nói cụ thể) và qua đời hôm 18/8.

"Con biết rằng bố đã cho con sức mạnh để đạt được điều gì đó độc đáo", Carmona viết trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây gọi là Twitter. "Con biết bố đã theo dõi con tối nay và bố tự hào về con. Bố hãy yên nghỉ nhé".

Được biết, trước trận chung kết World Cup nữ 2023, gia đình và bạn bè của Carmona đã quyết định không nói cho cô biết để cầu thủ này có thể tập trung vào trận đấu quan trọng nhất cuộc đời mình.

Mẹ và các anh trai của Carmona đã đến New Zealand trong thời gian vòng bảng World Cup nữ 2023, nhưng sau đó vội vã quay trở lại Tây Ban Nha. Cuối tuần vừa qua, họ đến Australia để cổ vũ cho hậu vệ cánh của Real Madrid trong trận chung kết.

Người hùng của Tây Ban Nha biết tin bố mất sau khi vô địch World Cup ảnh 2

Olga Carmona mặc áo trong với dòng chữ "Merchi". (Ảnh: Getty)

Đáng nói, sau khi ghi bàn thắng quyết định ở trận chung kết, Carmona đã ăn mừng bằng cách để lộ từ “Merchi” trên áo trong để tưởng nhớ mẹ của một người bạn vừa qua đời. “Chiến thắng này là dành cho mẹ của một trong những người bạn thân nhất của tôi vừa qua đời gần đây”, cô giải thích sau trận đấu khi được hỏi về thông điệp.

Đây là lần thứ hai trong tuần Carmona tỏa sáng cùng đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Cô cũng đã ghi một bàn thắng ấn tượng ở phút 89 trong trận bán kết thắng Thụy Điển. “Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều cảm thấy đội bóng của mình có điều gì đó thật đặc biệt”, Carmona nói sau khi Tây Ban Nha giành chức vô địch.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã bay trở lại Madrid từ Sydney vào sáng hôm nay theo giờ địa phương, với các lễ mừng công được lên kế hoạch tại thủ đô Tây Ban Nha vào cuối ngày.