Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thế giới

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Cảnh tàn phá do xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thế giới

Israel không kích mục tiêu tại Gaza

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao về tình hình Gaza đang được thúc đẩy, quân đội Israel ngày 25/10 cho biết, đã tiến hành một cuộc không kích có mục tiêu tại khu vực trung tâm Dải Gaza, nhắm vào thành viên của nhóm vũ trang Jihad Hồi giáo bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công binh sĩ Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Chính trị

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Israel và lực lượng Hamas

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia đóng góp tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tái thiết Dải Gaza trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế cũng như các quyền lợi chính đáng của nhân dân Palestine.

Xe chở hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza.
Thế giới

Thúc đẩy nền hòa bình lâu dài tại Gaza

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi vừa kêu gọi triển khai các lực lượng quốc tế tại Dải Gaza, đồng thời hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công nhận tính hợp pháp quốc tế của thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Phong trào Hamas.

Người dân Palestine đứng giữa đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy sau đòn không kích của Israel tại khu vực Al-Rimal, phía tây thành phố Gaza ngày 30/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thế giới

Nỗ lực vun đắp những ước mơ

Gần hai năm kể từ ngày bùng nổ dữ dội, cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza đã để lại những vết thương khó lành cho dải đất ven Địa Trung Hải. Trẻ em là đối tượng gánh chịu hậu quả nặng nề hơn cả. Mắc kẹt giữa lằn ranh sinh tử, ước mơ của các em đang dần bị lãng quên.