Chiều 30/5, các thí sinh tự tin hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi vào lớp 10 tại thành phố Hà Nội

Chiều 30/5, sĩ tử Hà Nội đã bước vào làm bài thi môn Tiếng Anh. Dù thời tiết oi bức nhưng công tác tổ chức chu đáo cùng sự đồng hành của thanh niên tình nguyện đã tiếp thêm sức mạnh cho các em học sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Thí sinh rời khỏi điểm thi sau khi hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh chiều ngày 30/5.
Thí sinh rời khỏi điểm thi sau khi hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh chiều ngày 30/5.

Tại các điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" đến từ các trường đại học tại thành phố Hà Nội đã có mặt từ rất sớm. Trong nắng chiều gay gắt của ngày hè, sự tham gia của các học sinh, sinh viên giúp san sẻ bớt những khó khăn, áp lực trong quá trình tổ chức kỳ thi đối với các ban, ngành, các trường học và cha mẹ học sinh.

Đội hình hỗ trợ được chia thành nhiều nhóm nhỏ: người hướng dẫn phân luồng, người cầm sẵn những chai nước, quạt giấy để trao tận tay phụ huynh. Đồng thời xếp hàng ngay ngắn trước cổng trường và vang lên lời chúc "Bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt nhé!" tạo thêm động lực cho các thí sinh trước khi bước vào làm bài thi môn Tiếng Anh.

1.jpg
2.jpg
Các sinh viên tình nguyên trao quạt và nước cho các phụ huynh học sinh trong chiều hè nóng bức.

Sinh viên Phạm Thị Phương Mai chia sẻ: “Chúng em là sinh viên Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng em có mặt từ ngày hôm qua khi học sinh làm thủ tục dự thi để hướng dẫn sơ đồ điểm thi, kiểm tra lại giấy tờ, đồ dùng học tập và quan trọng hơn nữa là động viên tinh thần cho các em trong kỳ thi quan trọng này”.

Dưới ánh nắng oi ả, các phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ con làm bài thi môn Tiếng Anh. Chị Ngọc Hà cho biết: “Con đã có 9 năm học tập chăm chỉ và nỗ lực, kỳ thi này một lần nữa giúp khẳng định năng lực của con vì vậy tôi mong con làm bài thi tốt để đạt được ước mơ vào học tại ngôi trường THPT Yên Hòa”.

z7881634443686-771de49cb1da4ec990802eaeb01daad1.jpg
Dù trời nắng các phụ huynh vẫn đứng chờ các thí sinh tại cổng trường.

Lạc quan trước môn thi buổi chiều ngày hôm nay, chị Phương Thúy chia sẻ, Tiếng Anh là môn thế mạnh nên con bước vào phòng thi với tâm lý rất thoải mái. Các con học ngoại ngữ từ sớm nên chị tin nhiều cháu sẽ đạt điểm cao môn này để kéo tổng điểm lên.

Trái ngược với tâm lý lo lắng của nhiều phụ huynh, anh Trần Nam vui vẻ khi các con bước vào kỳ thi này: "Trong việc thi vào lớp 10, gia đình cũng mong con đỗ nguyện vọng 1 nhưng không đặt nặng thành tích để con bị áp lực về tâm lý. Dù kết quả có ra sao thì gia đình cũng luôn đồng hành và động viên con. Đây là trải nghiệm lớn đầu đời để con tự rèn luyện bản lĩnh”.

Đúng 15 giờ, tiếng trống báo hiệu giờ thi đã kết thúc. Sau đó, các học sinh hồ hởi bước ra khỏi điểm thi với ánh mắt sáng lấp lánh và nụ cười tỏa nắng.

z7882307307716-8424ad74393eba9f2219c2ad15781c5e.jpg
z7882307331193-e16f596a323580c362bd5af462cc9bf1.jpg
Các thí sinh hoàn thành môn thi Tiếng Anh với gương mặt rạng ngời.

“Đề thi năm nay phù hợp với sức học của em. Em hy vọng sẽ đạt điểm 10 môn này”, em Hải Minh, học sinh Trường THCS Yên Hòa nói.

z7882307391878-88bb22b6a50ab7ceef206e994f26a0bd.jpg
z7882307288694-0ab0b64ab6316cab266161416e626a4e.jpg
Các thí sinh tự tin với bài thi môn Tiếng Anh.

Rời phòng thi với gương mặt tươi tắn, một học sinh trường Marie Curie Hà Nội cho biết: “Có những bạn trong phòng thi chỉ làm 30 phút là xong bài. Em cũng hoàn thành bài trước thời gian cho phép. Phần ngữ pháp và đọc hiểu không quá khó. Em mong đạt điểm tối đa để bù trừ cho môn văn sáng nay làm chưa thực sự tốt”.

z7882307333975-fc0c1da9bddc4ba15e32df0ace0f5250.jpg
z7882307316464-22b2cfce7127a106e34496feab3fb388.jpg
Ngày thi đầu tiên đã chính thức khép lại với nhiều hy vọng.

Ngày thi đầu tiên với môn Ngữ Văn và môn Tiếng Anh đã chính thức khép lại trong sự an toàn, nghiêm túc nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng chức năng. Ngày mai các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán - là bài thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm