Chăm lo trẻ mồ côi vì Covid đến trường

Khai giảng năm học mới, học sinh cả nước náo nức cắp sách đến trường. Với sự quan tâm của các cấp ngành, đoàn thể và cộng đồng, trẻ mồ côi do dịch Covid-19 dần vượt qua nỗi đau, bước vào năm học mới với cố gắng học tập tốt để viết tiếp ước mơ cuộc đời.
0:00 / 0:00
0:00
Các đoàn thể, giáo viên Trường trung học cơ sở An Phong, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp tặng quà các con của chị Võ Thị Bé Tư.
Các đoàn thể, giáo viên Trường trung học cơ sở An Phong, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp tặng quà các con của chị Võ Thị Bé Tư.

Dịch Covid-19 để lại hậu quả nặng nề, trẻ mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ rơi vào hoàn cảnh khó khăn về vật chất và tổn thương về tinh thần. Nhiều chương trình xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long được triển khai với sự hỗ trợ cần thiết cho hàng nghìn trẻ mồ côi phát triển về thể chất, trí tuệ, tinh thần.

Sự chung tay, góp sức của cộng đồng

Việc triển khai các chương trình xã hội cùng sự chung tay, góp sức của cộng đồng giúp các em thấu hiểu sự động viên, sẻ chia của toàn xã hội, cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp bước đến trường.

Theo số liệu thống kê, tỉnh An Giang có 348 trẻ mồ côi do dịch Covid-19; trong đó 256 trẻ mồ côi cha, mẹ; 19 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" từ tháng 1/2022 đến nay, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã kết nối các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhận đỡ đầu 285 trẻ mồ côi (số trẻ còn lại hoặc đã di cư theo cha, mẹ hoặc người thân làm ăn xa hoặc gia đình trẻ không có nhu cầu được đỡ đầu).

Theo đó, các mẹ đỡ đầu hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng/tháng cho trẻ mồ côi. Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh tiếp nhận gạo, mì gói, đường, sữa, dụng cụ học tập, quần, áo từ các tổ chức, cá nhân và đã cấp phát, hỗ trợ kịp thời cho trẻ mồ côi. Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục duy trì chương trình "Mẹ đỡ đầu" để hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Em Trần Thanh Nhi, học sinh lớp 8; Trần Thanh Như, học sinh lớp 1, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú đang được người dì ruột cưu mang sau khi cha, mẹ mất vì dịch Covid-19. Dì Huỳnh Thị Chắn cho biết, hai cháu bị sốc tâm lý quá lớn, do vậy mọi người thân luôn gần gũi, động viên tinh thần.

Hiện tại, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Phú đã cam kết hỗ trợ học tập cho hai cháu với số tiền 4.000.000 đồng/tháng. "Là dì ruột của hai cháu, tôi cố gắng động viên, giúp đỡ, nuôi dạy các cháu ăn học để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội"-bà Chắn tâm sự.

Tại tỉnh Đồng Tháp có 211 trẻ em mồ côi cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ do dịch Covid-19. Huyện Thanh Bình có số trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 nhiều nhất tỉnh, với 46 trẻ của 23 hộ gia đình. Chị Võ Thị Bé Tư, ấp 1, xã An Phong, huyện Thanh Bình chia sẻ, vợ chồng chị trước đây là công nhân tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Năm 2021, chồng mất do nhiễm Covid-19, chị trở về quê sinh sống, nuôi dạy ba con thơ. Chị Bé Tư xúc động bày tỏ lòng biết ơn chính quyền, đoàn thể, thầy cô xã An Phong đến động viên, hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình chị vượt qua nỗi đau mất mát, các con chị được tiếp bước trên con đường học tập.

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, Tô Thị Thu Hồng thông tin, từ nguồn kinh phí do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, đã hỗ trợ tiền mặt cho 47 trẻ mồ côi với số tiền 10 triệu đồng/trẻ.

Ngoài ra, các sở, ngành tỉnh cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thiết bị học tập, hàng trăm suất học bổng, các gói an sinh xã hội để hỗ trợ kịp thời cho học sinh vượt khó, học giỏi và trẻ mồ côi. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh cam kết đỡ đầu học tập đến 18 tuổi cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Chăm lo trẻ mồ côi vì Covid đến trường ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Tấn, ấp Định Bình, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đưa các cháu ngoại đến trường.

Vượt nghịch cảnh, quyết tâm học tập tốt

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Nguyễn Thị Thúy Lam cho biết, trước thềm năm học 2022-2023, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức ôn luyện, bổ trợ kiến thức học tập cho 120 trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Trước đó, tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ với các hình thức thăm hỏi, động viên tặng dụng cụ học tập, quần áo mới, trao học bổng… giúp trẻ đủ điều kiện tiếp tục đến trường.

Em Mai Võ Quỳnh Anh, học sinh lớp 9, Trường trung học cơ sở An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp bộc bạch, nỗi đau mất cha chưa thể nguôi ngoai. Em rất cảm kích vì được thầy cô, bạn bè, xã hội động viên, sẻ chia. Trong kỳ nghỉ hè, các cô, chú ở Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Thanh Bình tổ chức cho em cùng các trẻ mồ côi khác ở tỉnh Đồng Tháp tham quan, giao lưu trại hè ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở An Phong, huyện Thanh Bình, hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích tại trại hè Đà Lạt đã giúp em Quỳnh Anh ổn định tâm lý khi bước vào năm học mới. Năm học 2022-2023, nhà trường đang đỡ đầu hai học sinh mồ côi do dịch Covid-19. Thời gian tới, cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ luôn quan tâm chia sẻ, vận động các nguồn lực hỗ trợ các em trong học tập và cuộc sống.

Em Trần Thị Huyền Trân, học sinh lớp 11, Trường trung học phổ thông Chu Văn An, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tâm sự: "Sự động viên, giúp đỡ của nhà trường, xã hội giúp em dần vượt qua nỗi đau. Em sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng mọi người. Sau này, em cố gắng tốt nghiệp cao đẳng, đại học để kiếm việc làm, nuôi sống bản thân và giúp đỡ những ai có cảnh đời khó khăn như mình". Cha, mẹ Huyền Trân mất vì dịch Covid-19.

Trước đó, Ủy ban nhân dân xã Kiến An vận động nhà tài trợ hỗ trợ 50 triệu đồng xây căn nhà mới giúp Huyền Trân yên tâm học hành. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới hỗ trợ Huyền Trân 2.000.000 đồng/tháng.

Ông Nguyễn Văn Tấn, ấp Định Bình, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh cho biết: Trẻ mồ côi do dịch Covid-19 rất cần sự quan tâm chăm sóc, được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình với bầu không khí hạnh phúc, yêu thương và cảm thông. Con gái ông là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương hằng tháng vẫn gửi tiền về gia đình nuôi ba cháu nhỏ là Trương Ngọc Bảo Trân, Trương Tấn Phát, Trương Ngọc Gia Hân.

Ông Tấn xúc động nói lời cảm ơn đối với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2021 đã hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng cho các cháu. Ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, ông được Ủy ban nhân dân xã Long Thới mời đến trao một triệu đồng của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh hỗ trợ trẻ mồ côi cha, mẹ là công nhân bị mất do dịch Covid-19. Ông Tấn dành số tiền này mua dụng cụ học tập cho cháu ngoại Trương Ngọc Bảo Trân, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Định Bình, xã Long Thới.

Trước đó, Hội đồng Đội Trung ương đã vận động Công ty cổ phần Sữa quốc tế (IDP) cam kết đỡ đầu học tập đến 18 tuổi cho các cháu Bảo Trân, Tấn Phát, Gia Hân với số tiền 6.000.000 đồng/tháng.