Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát đường thủy do Trung tá Lê Thanh Văn làm Tổ trưởng, phối hợp cùng Trung tá Nguyễn Chí Thanh và Đại úy Phan Hòa Hiệp, tiến hành tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến sông Tiền.
Khi mục tiêu tuần tra đến khu vực gần chân cầu Mỹ Thuận (đoạn thuộc bờ phía tỉnh Vĩnh Long), Tổ công tác bất ngờ phát hiện một người đàn ông vừa gieo mình từ trên cầu xuống dòng sông sâu. Ngay lập tức, với tinh thần trách nhiệm và phản ứng nhanh nhạy, các chiến sĩ trong Tổ tuần tra đã nhanh chóng điều khiển phương tiện tiếp cận hiện trường, kịp thời vớt được nạn nhân khi người này đang chới với giữa dòng nước xiết và đưa vào bờ an toàn.
Đồng thời, Tổ công tác đã khẩn trương phối hợp các nhân viên y tế thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ, sau đó nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.
Đại tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời điểm được lực lượng chức năng đưa vào bờ, người đàn ông này vẫn còn tỉnh táo nhưng ngay sau đó đã ngất xỉu. Rất may mắn, sau khi được các bác sĩ nỗ lực chăm sóc tích cực, đến sáng nay, bệnh nhân đã tỉnh lại, tình hình sức khỏe hiện tại đã dần ổn định.
Qua công tác xác minh sơ bộ từ cơ quan chức năng, danh tính người đàn ông được xác định là ông N.V.C, sinh năm 1965, ngụ tại xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Sự phản ứng kịp thời, dũng cảm cứu người trong đêm tối của các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.