Không khí ăn mừng cuồng nhiệt của người dân cả nước sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam:
Các bạn trẻ ăn mừng chiến thắng đội tuyển U23 Việt Nam tại Nhà văn hóa Thanh Niên TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: MẠNH HẢO)
Thành phố Cảng hân hoan sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: NGÔ QUANG DŨNG)
Hàng nghìn cổ động viên Phan Thiết đổ ra đường tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Thủ Khoa Huân. (Ảnh: ĐÌNH CHÂU)
Người dân TP Đà Nẵng xuống đường cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng. (Ảnh: QUANG TIẾN)
Không khí ăn mừng cuồng nhiệt của người dân Thủ đô:
(Clip: ĐĂNG KHOA)
Mọi người cùng hò reo, hát vang bài ca chiến thắng. (Ảnh: DUY LINH)
Các tuyến đường trung tâm Thủ đô tắc nghẽn khi hàng nghìn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: DUY LINH)
Cờ đỏ sao vàng tung bay trên tay người hâm mộ. (Ảnh: DUY LINH)
(Ảnh: DUY LINH)
(Clip: Đức Duy - Hoàng Hà)
(Ảnh: ĐỨC DUY)
Không thể thiếu vắng những người thầm lặng giúp cho niềm vui của người hâm mộ trọn vẹn hơn. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Các chiến sĩ CSGT không quên nhiệm vụ giữ cho giao thông được thông suốt. (Ảnh: TRẦN HẢI)
* Giống như đông đảo người dân trong nước, bà con kiều bào ở Lào cũng hòa chung nhịp đập sôi động, hồi hộp và cùng vỡ òa trước chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận bán kết U23 châu Á trước Qatar.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng cho biết, ngay sau khi kết thúc giờ làm việc đã kịp cùng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán xem và ủng hộ đội tuyển. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho phóng viên Nhân Dân Điện tử biết, nhiều cán bộ Đại sứ quán đã khóc sau khi Văn Thanh sút thành công quả đá luân lưu cuối cùng, đưa U23 Việt Nam vào trận chung kết lịch sử, những giọt nước mắt của sự vui mừng mà theo Đại sứ chia sẻ là tình cảm của những người xa quê hương dành cho Đội tuyển.
Cố nén cảm xúc, trả lời với giọng khản đặc, run run, bạn Nguyễn Thái Toại, 24 tuổi, Trưởng đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào cho biết, các bạn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đại học Quốc gia Lào đang vô cùng hạnh phúc sau khi Đội tuyển U23 Việt Nam có chiến thắng kịch tính 4-3 ở loạt sút luân lưu với U23 Qatar. Toại cho biết, ngay từ lúc này, các sinh viên Việt Nam tại Lào đã lên kế hoạch để cổ vũ đội tuyển U23 trong trận chung kết; mọi người đều tin rằng U23 sẽ tiếp tục viết nên câu truyện cổ tích trong trận chung kết giải U23 châu Á.
Từ sáng 23-1, cổ động viên và người hâm mộ trên các tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng… đã bắt đầu “làm nóng” bầu không khí trước trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar. NDĐT tiếp tục phản ánh không khí bóng đá cuồng nhiệt và sôi động diễn ra trong suốt trận đấu.
Cổ động viên Việt Nam và Lào ủng hộ cho đội U23 Việt Nam từ Vientiane. (Ảnh: XUÂN SƠN)
Khoảnh khắc U23 Việt Nam gỡ hòa 2-2. (Ảnh: Duy Linh)
Những giây phút căng thẳng rồi vỡ tung ở Đà Nẵng trong một trận cầu đầy cảm xúc. (Ảnh: QUANG TIẾN)
Cùng hò reo theo những pha bóng của đội tuyển. (Ảnh: Duy Linh)
Sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt của các cổ động viên mỗi lần đội bạn tấn công. (Ảnh: Duy Linh)
Gương mặt buồn bã khi đội tuyển bị thua 0-1. (Ảnh: Duy Linh)
Hơn 3.000 bạn sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cùng hát quốc ca với các cầu thủ U23 Việt Nam. (Duy Linh)
Cổ động viên diễu hành cổ vũ ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội trước trận đấu U23 Việt Nam - U23 Qatar. (Tác giả: Thu Hằng)
(Ảnh: Quang Tiến)
Tại Đà Nẵng, lúc này là phút thứ 19 của trận đấu. Muốn tìm một chỗ ngồi trong các quán cà phê ở khu vực chung quanh Trường ĐH Bách khoa là không dễ. Phần lớn khách của các quán này là sinh viên và thanh niên trong vùng. Họ phải ngồi tràn ra vỉa hè để theo dõi trận bóng có tính chất lịch sử này.
Phóng viên NDĐT đang cùng họ ở ngã tư Ngô Văn Sở và Đặng Dung. Có một thành niên vừa đến với chiếc xe ô-tô được gắn quốc kỳ ở phía sau. Chủ nhân của nó cũng mặc áo có hình sao vàng. Trong các quán lúc này nhiều bạn nữ đã vẽ quốc kỳ lên má và cổ vũ nhiệt tình.
Cách chỗ này khoảng 200m là chợ Hòa Khánh. Tiểu thương ở đây cũng đưa cả tivi ra chơ để xem các chàng trai Việt Nam trổ tài.
(Ảnh: Quang Tiến)
Ở công viên Biển Đông cách đó hơn 15km, người ta đã cho đặt một màn hình lớn để người dân và khách du lịch cùng xem. Chỉ ít phút nữa, khi hiệp 1 kết thúc, chúng tôi sẽ chuyển tải không khí sôi động ở đó đến các bạn.
À, có điều này không thể không nói. Đó là mặc dù nhu cầu xem bóng đá rất cao nhưng các quán cà-phê ở đây vẫn không tăng giá.
Tại thành phố Cảng, học sinh nghỉ học đi cổ vũ bóng đá. (Ảnh: Ngô Quang Dũng)
Đông người kéo vào sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) để xem và cổ vũ với màn hình lớn. (Ảnh: Ngô Quang Dũng)
* Tại Hà Nội, trên đường Hàng Bông, mầu cờ đỏ sao vàng rực rỡ cả tuyến phố, người hâm mộ hào hứng, nhộn nhịp mua cờ và áo để cổ vũ đội tuyển... Trên tuyến phố Lê Thanh Nghị, hàng trăm người hâm mộ xếp hàng nhận áo thi đấu miễn phí của đội tuyển U23 Việt Nam...
Không khí sôi nổi cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam của người dân Thủ đô Hà Nội tại các khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).
Các em học sinh Trường THCS Nguyễn Du cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.
Các vị khách nước ngoài hòa mình vào không khí cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam cùng người dân Hà Nội.
Những chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng cùng với băng-rôn được các cổ động viên chuẩn bị để cổ vũ cho đội tuyển. (Ảnh: Huy Khánh)
Cả tuyến phố Hàng Bông đỏ rực mầu cờ đỏ sao vàng.
Hàng trăm người hâm mộ xếp hàng nhận áo thi đấu miễn phí của đội tuyển U23 Việt Nam tại một cửa hàng trên phố Lê Thanh Nghị.
Niềm vui của các cổ động viên khi nhận những chiếc áo thi đấu.
Hàng nghìn người hâm mộ đến Sân vận động Hàng Đẫy để cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển. (Ảnh: Huy Khánh)