Cá heo mẹ sắp chết cố gắng cứu con khỏi đám dầu loang ở Mauritius

NDO -

Cá heo con nằm ngoi ngóp trên mặt nước, còn mẹ của nó liên tục huých đầu nó lên trên những con sóng dầu trong một đầm phá ở Mauritius, nơi hơn 40 cá thể cá heo đã chết sau vụ tràn dầu.

Xác một con cá heo chết và dạt vào bờ biển tại Grand Sable, Mauritius ngày 26-8. Ảnh: Reuters.
Xác một con cá heo chết và dạt vào bờ biển tại Grand Sable, Mauritius ngày 26-8. Ảnh: Reuters.

Đoạn phim do một ngư dân cố gắng giúp giải cứu cá heo quay lại ngày 28-8, cho thấy khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng của hai mẹ con cá heo trước khi chết.

Kể từ hôm 24-8 đến nay, có ít nhất 40 xác cá heo đã được tìm thấy dạt vào bờ biển, sau khi một con tàu Nhật Bản bị đắm sau khi mắc cạn vào tngày 25-7. Các nhà môi trường đang yêu cầu điều tra về cái chết cá heo sau vụ tràn dầu.

Cá heo mẹ sắp chết cố gắng cứu con khỏi đám dầu loang ở Mauritius -0
Ảnh cắt từ clip cảnh cá heo mẹ đang cố gắng cứu con. Nguồn: Reuters.

Anh Yasfeer Heenaye, ngư dân 31 tuổi đã quay cảnh hai mẹ con cá heo cho biết, anh đã nhìn thấy gần 200 con cá heo bên trong rạn san hô vào sáng 18-8, 25-30 con trong số đó đã chết. Số cá chết có thể còn tăng lên.

Anh Heenaye cho biết các ngư dân đang cố gắng đưa đàn cá heo ra khỏi đầm phá vào vùng biển rộng.

“Bên trong rạn san hô có vết dầu loang trên mặt nước. Nếu chúng ở bên trong có thể tất cả chúng sẽ chết. Nhưng nếu chúng ra ngoài biển có thể chúng sẽ sống sót. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra tiếng ồn trong thuyền để khiến cá heo đi ra khỏi rạn san hô”, anh nói.

“Còn lại hai mẹ con cá heo. Cá heo con rất mệt và không thể bơi được. Nhưng cá heo mẹ vẫn ở bên cạnh, không bỏ con để đi cùng đàn. Suốt quãng đường di chuyển cá heo mẹ vẫn bơi cạnh con, cố gắng bảo vệ con và thúc cá heo con bơi cho kịp đàn”.

Cá heo mẹ sắp chết cố gắng cứu con khỏi đám dầu loang ở Mauritius -0
Con cá heo con nằm nghiêng và chết trong làn nước đen kịt ngoài khơi bờ biển Mauritius hôm 28-8.

Nhưng chú cá con đã nằm nghiêng và chết trước mặt chúng, trôi trên sóng, anh nói.

“Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi đã rơm rớm nước mắt. Tôi là bố của một đứa con gái nhỏ, tôi rất buồn khi nhìn thấy cá mẹ phải vật lộn và cố gắng hết sức để cứu con mình”, Heenaye nói.

Một nhân chứng khác, ngư dân Reuben Pillay cho biết, một lát sau, cá heo mẹ cũng lên cơn co giật và chết.