Chiến dịch quân sự được thực hiện bởi các cường quốc phương Tây bao gồm Pháp, Anh, Mỹ và Ý, đã gây ra những tổn thất dân sự to lớn, nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng nề và hàng trăm ngàn người bị lâm vào cảnh tị nạn. Cuộc tấn công càng làm leo thang cuộc xung đột vốn có tại quốc gia bắc Phi này từ giữa tháng hai vừa qua.
Các cuộc không kích dường như đã đi quá giới hạn của nghị quyết LHQ về Libya được thông qua hôm 17-3, làm dấy lên nhiều câu hỏi và gây ra sự xáo trộn trong khu vực và trên thế giới.
Nghị quyết ngày 17-3 của LHQ đã áp đặt khu vực cấm bay qua Libya, nhưng các cuộc không kích do phương Tây chỉ huy đã vượt xa giới hạn đó khi họ tấn công vào xe tăng, ụ pháo và bệ phóng tên lửa của quân đội Libya.
Ngày chủ nhật, Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa đã phải thốt lên rằng: “Những gì đang xảy ra tại Libya khác xa với mục đich áp đặt vùng cấm bay”.
Trong khi đó, chiến dịch này đã được bắt đầu với lý do trợ giúp 'nhân đạo' và bảo vệ dân thường Libya, nhưng kết quả, trớ trêu thay, lại càng có nhiều dân thường bị chết và một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xấu đi.
Chính quyền Libya cho biết hơn 100 dân thường đã bị giết bởi các cuộc không kích, còn theo thống kê của cơ quan LHQ về người tị nạn, tính đến thứ tư tuần trước có hơn 350.000 người tị nạn Libya đã trốn khỏi đất nước này.
Hôm thứ tư, Thủ tướng Nga Vladimir Putin thẳng thừng đặt câu hỏi về chiến dịch của liên quân : 'Ngày hôm nay chúng ta thấy gì ? Các cuộc tấn công đang tiến hành trên toàn bộ lãnh thổ một đất nước. Làm sao người ta có thể, với mục tiêu bảo vệ dân thường, lại có thể chọn cách thức khiến số dân thường bị thiệt mạng tăng lên ?”.
Chiến dịch này có thể kéo dài tình trạng bất ổn và nổi dậy ở Libya, và rất có thể sẽ tràn sang các nước láng giềng.
Cơ quan liên chính phủ về phát triển ở Đông Phi gần đây đã nói, “chúng tôi sợ rằng, những gì đang xảy ra ở Libya có thể thúc đẩy các nhóm khủng bố ở Somalia, Afghanistan và Iraq tập hợp lại trên đất châu Phi.”
Trong thiên sử thi “The Odyssey” của nhà thơ Homer vĩ đại thời Hy Lạp cổ đại, người anh hùng Hy Lạp Odysseus, sau sự sụp đổ của thành Troy, cuối cùng đã trở về nhà và thực hiện ước mơ của mình ấp ủ từ lâu sau một chuyến đi suốt 10 năm gian khổ.
Tuy nhiên, chiến dịch “Bình minh Odyssey” do phương Tây đang thực hiện lại đang gây phức tạp và làm xấu đi tình hình tại Libya cũng như gây nhiều đau khổ cho người dân Libya. Một buổi bình minh thực sự cho người dân Libya, được viện cớ cho mục đích của chiến dịch này, dường như vẫn còn xa, rất xa.