Bão tuyết hoành hành ở châu Âu

Theo Reuters, ngày 28-2, một trận bão tuyết lớn nhất trong vòng 36 năm qua đã tác động lên hầu hết các khu vực ở Ireland. Các hoạt động giao thông tại nhiều thành phố bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tuyết bao phủ sân bay ở thủ đô Dublin (Ireland) làm hàng trăm chuyến bay bị hoãn. (Ảnh: Reuters)
Tuyết bao phủ sân bay ở thủ đô Dublin (Ireland) làm hàng trăm chuyến bay bị hoãn. (Ảnh: Reuters)

Thủ đô Dublin cùng nhiều khu vực lân cận và một số khu vực ở đông nam nước này bị ảnh hưởng nặng nề, với lượng tuyết phủ lên tới 10 cm chỉ sau một đêm. Hơn 400 chuyến bay tại sân bay ở thủ đô Dublin đã bị hoãn khiến hàng trăm người mắc kẹt. Chính phủ Ireland đã họp khẩn để bàn các phương án ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

* Ðợt không khí lạnh từ Siberia với cái tên "Quái vật từ phương Ðông" đang "càn quét" châu Âu làm nền nhiệt giảm sâu xuống tới độ âm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 1-3, châu Âu lại tiếp tục hứng chịu một đợt bão tuyết mới. Tính từ ngày 23-2 đến nay, trên toàn châu Âu đã có ít nhất 48 người chết trong đợt giá rét bất thường này.

* Tại Scotland, sân bay Glasgow tiếp tục đóng cửa trong sáng 1-3 và hầu hết các chuyến bay từ Edinburgh đều bị hủy. Các cơ quan cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu hàng loạt xe mắc kẹt nhiều giờ trong tuyết từ ngày 28-2.

* Tại Italy, Công ty đường sắt Trenitalia cho biết, chỉ có thể bảo đảm vận hành khoảng 80% số chuyến tàu cao tốc và khoảng 70% chuyến tàu liên vùng. Nhiều hành khách mệt mỏi vì tình trạng hoãn chuyến, hủy chuyến, thậm chí một số người còn bị kẹt lại trên tàu tới chín giờ.

* Tại các nước Ðức, Anh, Pháp, Phần Lan... cuộc sống cũng đảo lộn vì giá rét và tuyết rơi dày. Nhiều trường học vẫn tiếp tục phải đóng cửa trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan được dự báo còn tiếp diễn tại nhiều quốc gia vào cuối tuần này.

Có thể bạn quan tâm