Bao giờ người dân làng Vân mới được nhận sổ đỏ?

Mới sử dụng hơn hai năm, nhưng nhiều hộ dân làng Vân tái định cư tại bốn dãy nhà liền kề (NLK) thuộc tổ 13, 14 phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã phải sống trong cảnh nhà ở xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng vấn đề bà con ngóng đợi và bức xúc nhất là hiện nay họ chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất( sổ đỏ) cho NLK, nên đang "ở thuê" trong chính nhà của mình.

Đà Nẵng cần sớm hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân làng Vân.
Đà Nẵng cần sớm hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân làng Vân.

Cách đây hơn hai năm, TP Đà Nẵng đã làm một việc đầy nhân văn khi di dời 136 hộ dân làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) vào đất liền tại tổ 13,14 thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu hiện nay. Trong 136 hộ đó, có 68 hộ với 146 khẩu được chuyển đến định cư tại bốn dãy NLK sống chung với những người có thu nhập thấp, còn những hộ khác thì bốc thăm đất tái định cư và sống với con, cháu. Hầu hết những hộ sống tại NLK đều là người già, nằm ngoài độ tuổi lao động, tàn tật, mất khả năng lao động vì mang trên mình căn bệnh phong.

Trong đó có 55 đối tượng còn di chứng của bệnh phong thuộc những hộ diện đặc biệt nghèo được hưởng trợ cấp hơn 800 nghìn đồng/tháng. Vào đất liền sống, bà con nuôi hy vọng cuộc sống sẽ đỡ vất vả phần nào, nhưng đến nay họ đang phải đối diện với nhiều khó khăn, khi không có công ăn việc làm vì không được chuyển đổi ngành nghề, không đất sản xuất.

Trong khi đó, mọi chi tiêu ở đất liền thì đắt đỏ và phải sống trong lo sợ khi nhiều căn hộ NLK đã xuống cấp nghiêm trọng. Cuộc sống của họ chỉ chờ vào tiền hỗ trợ hằng tháng theo quy định của Nhà nước và chờ các đoàn hảo tâm, từ thiện đến tặng quà.

Chúng tôi tới thăm những căn hộ NLK bị hư hỏng nặng tại đây với khoảng 20 nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt tám căn hộ ngoài cùng của các dãy. Hơn một năm trở lại đây bà con phải đối mặt với cảnh nước thấm dột chảy vào nhà, la-phông trần nhà rơi, hệ thống ống nước, la-bô thì tự vỡ, bản lề cửa tự rơi không sử dụng được. Hộ ông Đặng Hương ở E01 thì toàn bộ tường nhà bị nứt, mưa là nước thấm vào cả nhà, la-phông bị bung không sử dụng được. Ông nói đã đề nghị để được sửa chữa, mấy bữa nay thấy các đoàn về hỏi, kiểm tra nhưng chưa biết thế nào.

Nhiều hộ đã phải dùng hết quần áo cũ để chèn vào tường cho nước không chảy ra, nhiều hộ thì bỏ trống luôn phòng bị thấm dột đó vì ẩm mốc không thể ở. Hộ bà Lương Thị Sáu, căn hộ NLK F01, tổ 14, có hai phòng ngủ thì một phòng đã phải bỏ trống, vì cứ mưa là ngập nước, tường nứt một mảng lớn. Bà Sáu cho biết vết nứt xuất hiện đã lâu, cũng không thể sửa chữa gì được vì nhà neo người, giờ chỉ mong Nhà nước sớm cấp sổ đỏ để yên tâm, bấy lâu cứ sống trong phập phồng lo nghĩ. Nhà lợp tôn nên mau xuống cấp quá.

Nhiều người dân nơi đây cũng bức xúc và buồn rầu khi nói về nhà cửa, rồi giấy tờ đất, nhà. Họ lại so sánh trước đây có nhà ở, đất ở, tự cung tự cấp được để sống mà bây giờ thì trắng tay, khó ổn định được.

Đến nay, các hộ vẫn chưa nhận được sổ đỏ, chưa có sở hữu hợp pháp trên nhà đất của mình. Tổ trưởng tổ dân phố 13 Nguyễn Thanh Tú cho biết: Tôi đã đại diện bà con nêu ý kiến khi được dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đến nay đã hơn hai năm, mà tất cả vẫn chỉ là những lời hứa. Mới đây, ngày 10-12-2014, quận có tổ chức họp dân tại nhà cộng đồng, đại diện Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng hứa đến tháng 1-2015 sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan để cấp sổ đỏ cho bà con, nhưng vẫn chưa biết khi nào nhà chúng tôi được tu sửa, sổ đỏ cũng chưa. Đất tái định cư thì còn nằm trên bản vẽ chưa thấy tăm hơi.

Liên quan đến những kiến nghị của bà con nơi đây về việc cấp sổ đỏ, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại các tổ 13 và 14 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu theo quy định. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP phối hợp với UBND quận Liên Chiểu khẩn trương hoàn tất các thủ tục đất đai đối với các hộ nêu trên gửi hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Liên Chiểu, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp TP để có cơ sở lập thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo đúng quy định.

Hiện người dân tổ 13, 14 đang ngày đêm ngóng chờ ngày được nhận sổ đỏ sau hai năm "bỏ ốc đảo làng Vân" vào đất liền, nhường đất cho dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp làng Vân với vốn đầu tư hàng tỷ USD.

"Dân khổ quá, không biết kêu ai. Tôi đề nghị lãnh đạo thành phố cần quan tâm, chỉ đạo rốt ráo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con. Theo quy định thì trong vòng 45 ngày dân được cấp sổ đỏ mà nay đã hơn 2 năm rồi, nhà cửa xuống cấp không ai quan tâm".

NGUYỄN THANH TÚ Tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

"Đề nghị lãnh đạo thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tạo điều kiện để sớm cấp sổ đỏ cho người dân tổ 13, 14 phường Hòa Hiệp Nam, cũng như kịp thời sửa chữa, khắc phục các căn hộ NLK bị xuống cấp để người dân ổn định cuộc sống".

VĂN DŨNG Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

"Bà con vào đất liền đến nay đã được hơn hai năm, đã sống hòa nhập cộng đồng và đã xóa bỏ được kỳ thị. Để người dân sớm ổn định cuộc sống, kính mong các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết các kiến nghị của bà con để góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho phường và thành phố".

PHẠM TƯNG (Ban văn hóa, xã hội phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)