[Ảnh] Người dân Thái Lan đau buồn tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng

NDO - Sáng 7/10, các gia đình nạn nhân vụ nổ súng ở Nong Bua Lamphu (Thái Lan) đã tụ tập bên ngoài khu nhà trẻ ở quận Na Klang, nơi diễn ra thảm kịch đau lòng chiều hôm trước, để làm lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân đặt những bông hoa hồng trắng bên ngoài khu nhà trẻ để tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng. (Ảnh: Thairath)
Người dân đặt những bông hoa hồng trắng bên ngoài khu nhà trẻ để tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng. (Ảnh: Thairath)

Không khí tang thương bao trùm khắp buổi lễ khi người dân chứng kiến các gia đình mang theo di vật của các em bé, đau đớn vật vã bên linh cữu con mình.

[Ảnh] Người dân Thái Lan đau buồn tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng ảnh 1

Họ hàng và bạn bè an ủi, động viên gia đình các nạn nhân. (Ảnh: Khaosod)

[Ảnh] Người dân Thái Lan đau buồn tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng ảnh 2

Một phụ nữ không cầm được nước mắt khi tới tham gia lễ tang các nạn nhân vụ nổ súng ở nhà trẻ. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

[Ảnh] Người dân Thái Lan đau buồn tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng ảnh 3

Quốc vương Thái Lan gửi vòng hoa tới viếng các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng. Trong ngày hôm nay, 7/10, Quốc vương Thái Lan và Hoàng hậu dự kiến sẽ tới các bệnh viện ở Udon Thani và Nong Bua Lamphu để thăm hỏi các nạn nhân bị thương. (Ảnh: Thairath)

[Ảnh] Người dân Thái Lan đau buồn tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng ảnh 4

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và nhiều thành viên Chính phủ Thái Lan đã tới Nong Bua Lamphu để thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân vụ nổ súng. (Ảnh: Thairath)

[Ảnh] Người dân Thái Lan đau buồn tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng ảnh 5

Người dân đặt những bông hoa hồng trắng bên ngoài khu nhà trẻ để tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng. (Ảnh: Thairath)

[Ảnh] Người dân Thái Lan đau buồn tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng ảnh 6

Nhiều người đã bật khóc nức nở khi đặt bông hoa tưởng niệm các nạn nhân. (Ảnh: Khaosod)

[Ảnh] Người dân Thái Lan đau buồn tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng ảnh 7

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh cho các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp nhà nước treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ súng. (Ảnh: MCOT)

[Ảnh] Người dân Thái Lan đau buồn tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng ảnh 8

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới Nong Bua Lamphu thăm các nạn nhân đang điều trị trong bệnh viện. (Ảnh: Thairath)

[Ảnh] Người dân Thái Lan đau buồn tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng ảnh 9

Tại bệnh viện Nong Bua Lamphu, nhiều người đã tình nguyện hiến máu để giúp đỡ những nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng. (Ảnh: Thairath)

Vụ xả súng xảy ra đầu giờ chiều 6/10 khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em, và 10 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Thủ phạm là cựu cảnh sát Panya Khamrab, 34 tuổi, đã tự sát sau khi sát hại cả vợ và con trai 3 tuổi của mình.

Đây là vụ xả súng nghiêm trọng nhất tại Thái Lan kể từ sau một vụ tương tự xảy ra ngày 8/2/2020, khi một quân nhân xả súng bừa bãi vào Trung tâm thương mại Terminal 21 và một số địa điểm khác thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan, làm 29 người thiệt mạng và 58 người bị thương trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.