[Ảnh] Linh vật ngựa - biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và bứt phá cho thành phố biển
Đà Nẵng mùa xuân, những ngày thời tiết khá đẹp. Trong dòng chảy của thời gian, những khoảnh khắc xuân trên thành phố biển như đến gần hơn với mỗi người.
Tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng, bằng những cách thiết kế, đặt linh vật ngựa, mang lại cho người dân, du khách cảm giác được trở về trong dòng chảy thời gian, lắng lại từng nhịp bước chân để cảm nhận về những thời khắc đặc biệt khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang cận kề.
Thành phố Đà Nẵng đã chọn linh vật ngựa - biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và bứt phá làm trục xuyên suốt, kết nối các không gian đô thị, truyền tải thông điệp khát vọng phát triển của thành phố Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện đại và hướng tới tương lai.
Các không gian trang trí sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa-cảnh quan, góp phần tạo không khí đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, rực rỡ và lan tỏa tinh thần chào đón năm mới trên toàn thành phố.
Chùm ảnh do phóng viên thực hiện sáng ngày 13/2 (26 Tết)
Sáng sớm mùa Xuân, nắng chan hòa trên mỗi cung đường trung tâm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO) Linh vật “Kim Mã Hợp Nhất với kích thước 3,7m x 3,8m x 1,5m, mang dáng vóc bề thế, cân đối, hài hòa giữa giá trị mỹ thuật và biểu trưng của không gian đô thị hiện đại. Hình tượng ngựa hiện lên mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, giàu nhịp điệu và tràn đầy sinh khí, gợi cảm giác năng động, đổi mới và phát triển không ngừng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Linh vật thứ nhất: “Kim Mã Hợp Nhất” - Biểu trưng cho Đà Nẵng của Hiện tại. Tác phẩm được kết tạo từ địa danh 94 phường, xã, đặc khu - mỗi con chữ trong tác phẩm vừa góp phần tạo nên hình hài linh vật, vừa là biểu tượng cho từng địa phương cùng hòa nhịp trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. (Ảnh: ANH ĐÀO) Đà Nẵng - góc nhớ nguồn cội mùa Xuân. (Ảnh: ANH ĐÀO) Hình ảnh linh vật ngựa gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam, trên mỗi hình hài đất nước hôm nay. (Ảnh: ANH ĐÀO) Một góc mùa Xuân khác trong lòng Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO) Khu vực phường Hải Châu với hình ảnh linh vật ngựa dễ thương. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Mùa Xuân phía bên kia bờ đông sông Hàn. (Ảnh: ANH ĐÀO) Linh vật thứ hai của Đà Nẵng mang tên “Kim Mã 4.0” - biểu trưng cho Đà Nẵng của tương lai. (Ảnh: ANH ĐÀO) “Kim Mã 4.0” có quy mô ấn tượng với chiều cao 4,3m, chiều dài 5,1m, bề rộng phần đế 2,6m, trở thành biểu trưng nổi bật cho hình ảnh Đà Nẵng của tương lai-hiện đại, bứt phá và giàu khát vọng. (Ảnh: ANH ĐÀO) Từ hiện tại vững chắc-đoàn kết-hội tụ, đến tương lai năng động-đổi mới-bền vững, một thành phố bên sông Hàn không ngừng chuyển mình, tự tin bước vào chặng đường phát triển mới. (Ảnh: ANH ĐÀO) Nhiều đoàn khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng, check-in đường hoa Tết Đà Nẵng sáng 13/2 (tức 26 Tết). Lời chúc mừng năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 từ thành phố biển đến người dân, du khách. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Một góc đường hoa Tết trên thành phố biển - dấu ấn quá khứ và hiện tại. (Ảnh: ANH ĐÀO) Linh vật Ngựa “Kim Mã Hợp Nhất-biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và bứt phá cho thành phố Đà Nẵng trong năm mới 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)