Ấm tình quân - dân nơi “tâm dịch” ở Bà Rịa - Vũng Tàu

NDO -

Nhận những túi lương thực, thực phẩm do các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm trao đến tận nhà, hầu hết người dân trong “vùng đỏ” thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu), đều xúc động: “Có gạo, mắm đầy đủ thế này chúng tôi yên tâm ở nhà cho đến khi chính quyền thông báo hết giãn cách. Cảm ơn chính quyền, cảm ơn các anh bộ đội nhiều lắm”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm vận chuyển lương thực cho người dân vùng “tâm dịch” Long Hải.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm vận chuyển lương thực cho người dân vùng “tâm dịch” Long Hải.

Đến thời điểm này, thị trấn Long Hải vẫn được xem là “điểm nóng” nhất về dịch Covid-19 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện, 12/12 khu phố của thị trấn đều có ca F0. Số ca mắc mỗi ngày đều trên hai con số. 

Thực hiện chủ trương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 23 đến 30/8, người dân thị trấn Long Hải phải thực hiện yêu cầu giãn cách “ai ở đâu ở đó”. Mọi nhu cầu về lương thực, thực phẩm của người dân được chính quyền với sự hộ trợ của lực lượng quân đội, công an, cung cấp miễn phí đến từng hộ. 

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Minh Đạm tiến về Long Hải.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho “điểm nóng” này. Huyện Long Điền cam kết tất cả người dân thị trấn Long Hải và 3 ấp Lò Vôi, Phước Lộc và Hải Lâm (xã Phước Hưng) sẽ được cung cấp đủ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu trong bảy ngày giãn cách.

Chứng kiến hình ảnh những anh Bộ đội Cụ Hồ nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng mang vác lương thực cho người dân trong các con hẻm nhỏ, bà Đặng Thị Kim Ngân, ở tổ 5, khu phố Hải Vân, xúc động: “Tôi rất biết ơn và cảm phục. Có đầy đủ lương thực rồi, gia đình tôi sẽ ở yên trong nhà để dịch qua mau và cuộc sống trở lại bình thường”.

Bác Trần Văn Dũng, ở khu phố Hải Hòa, cho biết: “Chứng kiến lực lượng quân đội không quản nắng mưa đưa lương thực, thực phẩm tới từng người dân, chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn và cảm phục. Giờ lương thực, thực phẩm có rồi, công tác lấy mẫu xét nghiệm cũng tiến hành tại nhà, bà con không còn lý do gì để ra ngoài nữa”. 

Cũng giống như bác Dũng, bác Phạm Tấn Kiệt ở khu phố Hải Hòa, sau khi nhận túi nhu yếu phẩm từ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm trao đến tận nhà, đã thể hiện quyết tâm: “Với số gạo, thịt, rau, củ này, gia đình tôi yên tâm nhiều lắm. Bảy ngày tới sẽ là bảy ngày vàng để Long Hải trở lại cuộc sống bình thường. Lần này chúng ta phải quyết tâm chiến thắng”. 

Bí thư Huyện ủy Long Điền Lê Ngọc Linh cho biết, đến hết ngày 24/8, hơn 8.000 túi lương thực, thực phẩm đã được chuyển đến các hộ dân. Dự kiến, trong ngày hôm nay, 25/8, khoảng 1.500 hộ cuối cùng cũng sẽ được cấp phát.

Trước đó, huyện đã rà soát, đánh giá nhu cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu cần cung cấp trong 7 ngày cho 9.258 hộ dân thị trấn Long Hải và 323 hộ thuộc các ấp: Lò Vôi, Phước Lộc và Hải Lâm (xã Phước Hưng).

Theo tính toán, 2 địa phương này cần ít nhất 107,3 tấn gạo; 26,8 tấn thịt, cá; 96 tấn rau, củ, quả; gần 10 nghìn lít dầu ăn; 4.790 lít nước mắm; hơn 38 nghìn quả trứng và 800 nghìn khẩu trang… Bình quân một hộ dân gồm 4 người sẽ được phát 11,2kg gạo, 2,8kg thịt, 1 lít dầu ăn, 1kg đường, 200g bột ngọt, nửa lít nước mắm, một thùng nước uống. 

Cũng trong ngày 24/8, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã trao tặng 200 suất quà, gồm 10kg gạo, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, đường, bột ngọt cho người dân thị trấn Long Hải.