Các quan chức giấu tên của ngành hàng không Ai Cập vừa cho biết: “Khả năng rơi máy bay đã được xác nhận” vì máy bay không hạ cánh xuống bất cứ sân bay lân cận nào.
Máy bay quân sự và các tàu hải quân của Ai Cập đang tham gia hoạt động tìm kiếm ngoài khơi Địa Trung Hải và xác định vị trí máy bay rơi.
Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail cho rằng, còn quá sớm để kết luận nguyên nhân dẫn tới vụ rơi máy bay là do vấn đề kỹ thuật hay tấn công khủng bố. Tuy nhiên, ông Ismail khẳng định, không thể loại bỏ bất cứ khả năng nào.
Tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sissi đã triệu tập hội nghị khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia, gồm có Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ và người đứng đầu các cơ quan tình báo của nước này.
Theo một thông cáo từ Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc điện đàm với ông El-Sissi. Hai bên nhất trí “phối hợp chặt chẽ để xác minh sớm nhất có thể các tình huống” khiến máy bay mất tích. Thủ tướng Pháp Manuel Valls khẳng định, Pháp sẵn sàng tham gia hoạt động tìm kiếm máy bay nếu giới chức Ai Cập đề nghị hỗ trợ.
Trước đó, trên trang Twitter của hãng, EgyptAir xác nhận, máy bay mang số hiệu MS804 cất cánh từ Paris lúc 23 giờ 09 phút đêm 18-5 (giờ CEST) và biến mất khỏi màn hình radar lúc 2 giờ 30 phút sáng 19-5 (giờ Ai Cập), khi đang ở độ cao 11.280 m trong không phận Ai Cập, cách bờ biển nước này khoảng 280 km. Sau đó, vào lúc 4 giờ 26 phút, máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp.
Theo EgyptAir, trong 56 hành khách trên máy bay, có 30 người Ai Cập, 15 người Pháp, hai người Iraq, một người Anh, một người Kuwait, một người A-rập, một người Sudan, một người Cộng hòa Chad, một người Bồ Đào Nha, một người Bỉ, một người Algeria và một người Canada.
Người thân của một hành khách trên chuyến bay MS804 tại sân bay Charles de Gaulle (Paris, Pháp). (Ảnh: AP).