Hành trình dài hơn 1.000 hải lý, đi qua các điểm đảo như Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Trường Sa lớn và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần, đã trở thành biểu tượng sống động của tình yêu nước, sự gắn bó máu thịt giữa hậu phương đất liền và tiền tuyến biển đảo.
Với tinh thần “hướng về biển đảo quê hương”, Đoàn công tác đã mang theo những món quà vật chất và tinh thần, gửi gắm lòng tri ân tới các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Khởi đầu hải trình, Đoàn công tác thực hiện lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa); thăm chùa Linh Nguyên và các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân như: Lữ đoàn 162, Lữ đoàn 146, Lữ đoàn 101, Lữ đoàn 955 và Lữ đoàn Tàu ngầm 189.
Từ ngày 16 đến 22/4, đoàn đã đến thăm, làm việc tại các đảo: Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Trường Sa lớn và Nhà giàn DK1/2 - Phúc Tần. Tại các điểm đến, đoàn được nghe báo cáo về tình hình đời sống, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.
Trong suốt hải trình, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thắm tình quân dân: tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tại quần đảo Trường Sa; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Đài tưởng niệm liệt sĩ và các chùa trên đảo,…
Các hoạt động trồng cây, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, trao quà hỗ trợ quân dân cũng góp phần làm ấm lòng những người con đất Việt nơi đầu sóng ngọn gió.
Những khoảnh khắc cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trùng khơi, nụ cười rạng rỡ của các chiến sĩ trẻ, tiếng hát hòa vang giữa tiếng sóng biển - tất cả cùng thắp lên ngọn lửa của niềm tự hào và trách nhiệm trong trái tim mỗi thành viên đoàn công tác. Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Gạc Ma, nơi máu của các chiến sĩ đã hòa vào sóng biển để giữ vững chủ quyền của Tổ quốc, khiến nhiều đại biểu không cầm được nước mắt.
![]() |
Lễ chào cờ trên đảo Trường Sa. |
Đặc biệt, đoàn công tác vinh dự có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân tham gia cùng đoàn trong các hoạt động tại đảo Trường Sa lớn.
Trong chuỗi hoạt động đầy xúc động, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những cảm xúc sâu sắc khi chứng kiến không khí trang nghiêm của lễ chào cờ tại Trường Sa cùng sự tự hào về tinh thần kiên định, quả cảm của các chiến sĩ và nhân dân nơi đây - những người đang ngày đêm bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc.
Thống đốc cho biết thêm, ngành ngân hàng luôn xác định trách nhiệm đồng hành cùng lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo, không chỉ qua những hỗ trợ vật chất mà còn qua sự gắn kết tinh thần, sẻ chia và tri ân sâu sắc. “Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục là hậu phương vững chắc, góp phần xây dựng Trường Sa ngày càng vững mạnh, để biển đảo mãi là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam” - chia sẻ của Thống đốc không chỉ là lời động viên mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của ngành ngân hàng trong việc góp phần bảo vệ và xây dựng biển đảo quê hương.
Tại đây, Đoàn cũng đã trao tặng các thiết bị, vật tư thiết yếu trị giá 23,5 tỷ đồng hỗ trợ Quân chủng Hải quân, nhằm nâng cao đời sống và điều kiện làm việc của quân dân Trường Sa.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn hỗ trợ thêm 1 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây, cùng nhiều phần quà là hiện vật có ý nghĩa thiết thực phục vụ quân dân huyện đảo và Nhà giàn DK1.
Công đoàn ngành ngân hàng cũng dành tặng hơn 250 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên trong toàn ngành cho các đảo, nhà giàn mà Đoàn công tác số 10 chưa có điều kiện tới thăm trong chuyến công tác lần này.
![]() |
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú (thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn công tác tặng quà và thăm hỏi hộ dân trên đảo Song Tử Tây. |
Kết nối những trái tim hướng về Tổ quốc
Cùng tham gia trong chuyến hải trình lần này có Đoàn công tác của Agribank do Phó Tổng Giám đốc Agribank Phùng Thị Bình làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Agribank; lãnh đạo các Ban, Trung tâm tại Trụ sở chính và một số chi nhánh trong toàn hệ thống; mang theo những món quà vật chất và tấm lòng, niềm tự hào, ý chí đồng hành của Agribank với những người lính biển nơi đầu sóng ngọn gió.
![]() |
Phó Tổng Giám đốc Agribank Phùng Thị Bình phát biểu trong chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ tại đảo Cô Lin. |
Với truyền thống hơn 37 năm gắn bó cùng lực lượng vũ trang và trách nhiệm xã hội sâu sắc, Agribank luôn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động hướng về biển đảo quê hương.
Trong chuyến công tác lần này, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành nghĩa tình, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và trách nhiệm với chủ quyền quốc gia.
Tại các điểm đến như Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Thị, Len Đao và Trường Sa, đoàn công tác Agribank do đồng chí Phùng Thị Bình làm trưởng đoàn đã trao tặng hàng trăm phần quà, bao gồm các vật phẩm thiết yếu và những món quà tinh thần, thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới đời sống của các chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa.
Tại đảo Cô Lin, nơi từng chứng kiến trận hải chiến bi hùng năm 1988, đồng chí Phùng Thị Bình chia sẻ: “Đứng trên mảnh đất thiêng liêng của đảo Cô Lin, chúng tôi không chỉ cảm nhận được sự kiên cường của các chiến sĩ mà còn thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình và chủ quyền. Chúng tôi vô cùng khâm phục tinh thần vượt khó, sự kiên cường và nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ đảo Cô Lin. Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, giữa muôn trùng sóng gió và những thách thức không ngừng từ tình hình biển đảo, các đồng chí vẫn vững vàng nơi đầu sóng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.
Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, chuyến công tác ra Trường Sa là một dịp để Agribank thấu cảm sâu sắc hơn trách nhiệm của mình. Tình cảm của hơn 40.000 cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống Agribank luôn hướng về biển đảo, được gửi gắm trong những công trình, chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ tài chính cho ngư dân.
![]() |
Phó Tổng Giám đốc Agribank Phùng Thị Bình - đại diện đoàn công tác Agribank trao tặng quà cho các chiến sĩ trên đảo Cô Lin. |
Agribank tự hào khi những đóng góp ấy - từ phong trào “Cả nước vì Trường Sa” đã được hiện thực hóa tại chính nơi đây bằng những dấu ấn thiết thực và đầy ý nghĩa, góp phần chung tay giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi.
Nhiều năm qua, Agribank đã để lại dấu ấn đậm nét trong các hoạt động hướng về biển đảo. Từ việc xây dựng nhà văn hóa đa năng trên đảo Cô Lin trị giá gần 40 tỷ đồng, hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các bệnh xá trên quần đảo Trường Sa, đến việc đồng hành cùng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, tất cả đều thể hiện tinh thần trách nhiệm của Agribank với quê hương.
Đặc biệt, chương trình trao tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tại Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các vùng biển truyền thống đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết. Tại âu tàu đảo Trường Sa, những lá cờ đỏ sao vàng được đại diện Agribank trao tận tay ngư dân, như gửi gắm niềm tin và sức mạnh để họ tiếp tục vươn khơi bám biển, trở thành những “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền trên biển Đông.
Không chỉ mang theo quà tặng, Agribank còn gửi đến Trường Sa những trái tim nồng ấm và những hành động thiết thực. Các cán bộ Agribank tham gia hành trình đã tích cực đóng góp vào các hoạt động thắm tình quân dân như tặng quà cho các hộ dân trên đảo, kể chuyện về lịch sử ngành ngân hàng trong kháng chiến, hay biểu diễn những tiết mục văn nghệ giản dị nhưng đầy cảm xúc.
Những đóng góp thầm lặng từ hậu phương, từ hàng chục nghìn cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống Agribank đã làm nên một hình ảnh Agribank không chỉ là ngân hàng vì cộng đồng, mà còn là một phần máu thịt của Tổ quốc.
![]() |
Đoàn công tác trao tặng cờ cho ngư dân vươn khơi bám biển. |
Hải trình của Đoàn công tác số 10 đã khép lại, nhưng những dư âm về tình yêu đất nước, tình yêu biển đảo, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm thiêng liêng với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc vẫn ngân vang trong trái tim mỗi thành viên vinh dự được tham gia hành trình hơn 1000 hải lý. Đây không chỉ là một chuyến đi - mà là hành trình của cảm xúc, của lòng tri ân và sứ mệnh tự hào.
Với Agribank và toàn ngành ngân hàng, đây là lời hứa son sắt: sẽ luôn là hậu phương vững chắc, sát cánh cùng lực lượng gìn giữ biên cương Tổ quốc. Từ những món quà nhỏ bé đến từng ánh mắt, cái bắt tay, tất cả đã góp phần viết nên khúc ca Trường Sa - khúc tráng ca của lòng yêu nước, của niềm tin và hy vọng vào sự bền vững, trường tồn của một đất nước Việt Nam hòa bình, giàu đẹp.