Afghnistan : Taliban đánh bom xe trả thù vụ đốt kinh Koran, ít nhất 10 người thiệt mạng

NDO - NDĐT- Sáng nay, một vụ đánh bom xe liều chết xảy ra gần cổng của một sân bay ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, phía đông Afghanistan, làm 10 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương.

Các nhân chứng cho biết, vụ nổ xảy ra lúc 6 giờ 30 phút (giờ địa phương) còn làm hư hỏng nhiều xe ô-tô khác. Một nhân chứng nói: “Một nam thanh niên lái một chiếc xe ô-tô định đi vào sân bay nhưng anh ta đã kích nổ chiếc xe ngay sau khi các binh sĩ ngăn chặn xe của anh ta lại”.

Cảnh sát trưởng tỉnh Nangarha, ông Abdullah Stanekzai cho Tân Hoa xã biết : “Một kẻ đánh bom sáng nay đã kích nổ khối thuốc nổ chất trong xe gần cổng của sân bay của thành phố Jalalabad khiến 12 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương”.

Ông Abdullah Stanekzai nói rằng, có năm dân thường, hai binh sĩ và hai nhân viên an ninh thiệt mạng. Hai lính Mỹ và sáu lính Afghnaistan nằm trong số những người bị thương.

Theo các nhân chứng, vụ nổ đã gây ra một hố lớn rộng hai mét và sâu một mét.

Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

Một phát ngôn viên của Taliban là Zabihullah Mujahid nói với báo chí địa phương qua điện thoại di động rằng, một tay súng Taliban đã nhằm mục tiêu tấn công vào lực lượng nước ngoài tại sân bay Jalalabad, giết chết một vài lính nước ngoài.

Hôm qua, một cuộc biểu tình phản đối vụ lính Mỹ đốt kinh Koran xảy ra tại huyện Imam Sahib, phía bắc tỉnh Kunduz đã biến thành bạo lực, làm một dân thường thiệt mạng và 25 người khác bị thương, trong đó có 15 cảnh sát, bảy lính Mỹ và ba dân thường.

Cũng trong ngày hôm qua, khoảng 4.000 người đã đổ xuống đường biểu tình ở TP Aybal, phía bắc tỉnh Samangan, sau đó tấn công đồn cảnh sát và căn cứ quân sự của Mỹ.

Hơn 30 người thiệt mạng 180 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình xảy ra trên các thành phố của Afghanistan sau vụ kinh Koran bị lính Mỹ đốt tại một căn cứ không quân ở Bagram, cách thủ đô Kabul khoảng 50km về phía bắc.

BBC cho biết, người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid cho biết, vụ đánh bom là để trả thù cho vụ kinh Koran bị đốt tại căn cứ không quân của Mỹ một tuần trước. Zabiullah Mujahid, nói: “Đây là vụ tấn công trả thù những binh lính đã đốt kinh Koran của chúng tôi”.