Lâm đã quyết tâm luyện tập, ngày qua ngày vất vả đánh vật với cây bút, dần dần Lâm đã cầm được bút, dù còn rất khó khăn. Lâm nhớ lại, hồi ấy nhà nghèo, bố mẹ làm công nhân, đồng lương không đủ nuôi bốn anh, chị em, nên học đến lớp 9, Lâm đã phải nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ngày đầu đi xin làm, chẳng nơi nào thuê Lâm. Nhưng với sự kiên trì, Lâm đã xin được “chân” vác dù, ghế thuê ở bãi biển, một công việc đối với người bình thường còn khó, với người khuyết tật như Lâm càng khó gấp bội. Để chứng minh khả năng “tàn nhưng không phế” của mình, Lâm đã vượt lên hoàn thành công việc. Không những thế, mỗi khuya khi các tàu, ghe đánh cá cập bến, Lâm vác rổ nhặt mót những con cá rơi rớt đem về cho mẹ làm sạch, phơi khô đem ra chợ bán.
Sau hai năm làm thuê, Lâm quyết định tìm hướng mới cho mình là mở cửa hàng cà-phê và cho thuê băng đĩa. Cửa hàng của Lâm rất đông người đến thuê đĩa. Nhưng sau đó, các cửa hàng cho thuê băng, đĩa mọc ra nhiều dẫn đến bão hòa. Với số vốn dành dụm được, Lâm chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy có lãi, nhưng công việc này lại quá nặng so với sức của Lâm.
Một lần nữa quyết tâm đổi nghề, Lâm đến với người bạn làm nghề sửa chữa điện tử. Lúc đầu thấy việc nhiều, Lâm phụ giúp bạn cho vui, quen tay lại thấy ham, rồi đam mê. Không thầy, không lớp, không sách vở, Nguyễn Tiến Lâm tự tìm hiểu, tự mày mò và học hỏi nhờ sự giúp đỡ của bạn. Trước hết, anh phải tập dùng tay để cầm đồ nghề. Mấy tháng đầu, mỗi khi cầm đồ nghề là một cực hình, những thứ anh cầm không chịu tuân theo sự điều khiển của đôi tay, nhưng Lâm thầm nhủ “ không được bỏ cuộc, nếu bỏ là mình thua...”. Một thời gian sau, anh đã biết được cách sửa chữa, lắp ráp máy móc điện tử, mặc dù nhiều lúc khách hàng phải chờ lâu, nhưng anh làm việc có trách nhiệm cho nên được mọi người yêu mến, tin tưởng. Chịu khó làm ăn, tích lũy, có được thêm vốn, Lâm thuê cửa hàng lớn hơn và quản lý bốn cửa hàng điện thoại, với doanh thu hơn 200 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho 40 nhân viên, mở lớp học điện tử miễn phí cho những người khuyết tật trong và ngoài tỉnh đến học,... Lâm bộc bạch: Khởi đầu là một cửa hàng chuyên phân phối điện thoại di động và thiết bị số đến người tiêu dùng, cửa hàng của tôi đã vươn lên trở thành đơn vị có uy tín và liên tục nhận được giải thưởng “Địa chỉ tin cậy của du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức.
Năm 2010 đánh dấu bước ngoặt lớn với một loạt thay đổi quan trọng đối với Lâm khi anh thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Truyền Tín. Chi nhánh bảo hành của công ty được các hãng điện thoại lớn như: Nokia, Samsung ủy quyền là trung tâm bảo hành sản phẩm chính hãng. Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép dạy nghề. Công ty đã tổ chức dạy nghề kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động miễn phí cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Suốt chín năm liền, Công ty Truyền Tín không ngừng tăng trưởng cả về quy mô lẫn hiệu quả. Uy tín và vị thế của công ty tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng được khẳng định. Đến năm 2015, Lâm đã tạo dựng được cho mình một sự nghiệp vững chắc, với một chi nhánh bán hàng, hai chi nhánh sửa chữa, tạo việc làm cho hơn 40 người khuyết tật và đào tạo nghề cho 60 học viên. Lâm mong muốn có sức khỏe thật tốt để tạo được nhiều việc làm cho những bạn cùng cảnh ngộ.