Vụ trụ sở xã bị tấn công ở Đắk Lắk: Hai cán bộ, chiến sĩ Công an dần hồi phục

NDO - Ngày 14/6, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, sau ca mổ, đến nay, 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin bị trọng thương trong vụ nhóm đối tượng sử dụng súng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục trở lại.
0:00 / 0:00
0:00
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến thăm, động viên 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Ktur bị trọng thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến thăm, động viên 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Ktur bị trọng thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm đối tượng đã dùng dao, súng, bom xăng... tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin làm 4 chiến sĩ công an xã, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 cán bộ, chiến sĩ công an xã bị trọng thương.

Trong đó, Thượng úy Đàm Đình Bốp, Phó trưởng Công an xã Ea Ktur khi bị các đối tượng đâm vào bụng và một số chỗ trên người, Thượng úy Đàm Đình Bốp cố gắng thoát ra khỏi vòng vây rồi chạy vào rẫy cà-phê ẩn nấp. Sau khoảng 3 giờ ở trong rẫy, Thượng úy Đàm Đình Bốp nỗ lực bò ra tới ngoài đường và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng trọng thương.

Vụ trụ sở xã bị tấn công ở Đắk Lắk: Hai cán bộ, chiến sĩ Công an dần hồi phục ảnh 1

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk H'Giang Niê thăm và động viên 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Ktur bị trọng thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Còn Đại úy Lê Kiên Cường, sau mấy ngày nằm điều trị, sức khỏe đã dần ổn định. Đại úy Cường cho biết, rạng sáng 11/6, anh cùng 3 cán bộ Công an xã Ea Ktur đang trực tại đơn vị thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công.

Nhóm đối tượng này đã xông thẳng vào phòng làm việc của Công an xã Ea Ktur, dùng vũ khí tấn công khiến 2 đồng đội của anh hy sinh tại chỗ. Còn Đại úy Cường cũng bị bắn gục, các đối tượng tưởng đã chết nên mới bỏ đi.

Trong những ngày nằm viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Thượng úy Đàm Đình Bốp và Đại úy Lê Kiên Cường được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an một số tỉnh cùng lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền huyện Cư Kuin… đến thăm hỏi, động viên yên tâm điều trị vết thương, sớm bình phục sức khỏe.

Đồng thời đề nghị các y, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tận tình cứu chữa tốt nhất cho các cán bộ, chiến sĩ bị trọng thương để sớm bình phục.