Vòng 11 Giải vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1-2023: Ba đội chủ nhà toàn thắng

Chiều tối 4/6, ba trận đấu sớm trong khuôn khổ vòng 11 V.League 1-2023 đã diễn ra và chiến thắng đều đến với các đội chủ nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Tuấn Hải (giữa) ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Hà Nội FC thắng Thép Xanh Nam Định. (Ảnh THANH HẢI)
Tuấn Hải (giữa) ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Hà Nội FC thắng Thép Xanh Nam Định. (Ảnh THANH HẢI)

Sau 4 trận đấu liên tiếp bất bại, đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự tin trong cuộc tiếp đón đội khách TopenLand Bình Định với mục tiêu có điểm để duy trì ở tốp 8 đội mạnh nhất. Ngay từ phút thứ 6, đội chủ nhà đã ghi được bàn thắng trước. Từ quả tạt của Pinto bên cánh phải, trung vệ Janclesio lên tham gia tấn công dứt điểm gọn gàng sau pha phá bóng hụt của hậu vệ Văn Thành, khiến thủ môn số một Việt Nam Đặng Văn Lâm bất lực.

Sau bàn thua, đội chủ nhà chơi hưng phấn nhưng đội khách tỏ ra quyết tâm hơn và họ tạo được không ít cơ hội dứt điểm, nhưng không thể biến thành bàn thắng. Trong hiệp hai, đội T.Bình Định gây sức ép nhiều hơn nhưng trước hàng thủ của chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi kín kẽ, T.Bình Định bất lực trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Sau khi Marlon Almeida (T.Bình Định) nhận thẻ vàng thứ hai ở phút thứ 72, chỉ 2 phút sau thủ môn Đặng Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai sau cú đệm bóng cận thành của cầu thủ vào sân thay người Diallo Abdoulaye. Mãi đến phút bù giờ thứ 6 ở hiệp hai, đội khách T.Bình Định mới có được bàn thắng danh dự từ chấm phạt đền sau cú sút của Rafaelson. Thắng trận này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ tư với 17 điểm, hơn hai bậc và cách biệt 2 điểm so với đối thủ T.Bình Định.

* Chơi trên sân nhà với đội hình “sứt mẻ”, các cầu thủ CLB Hà Nội buộc phải chơi thận trọng trước đội khách Thép Xanh Nam Định. Giữa hiệp một, tiền đạo Hai Long đã bị chấn thương buộc huấn luyện viên CLB Hà Nội phải đưa Lucao vào sân thay thế. Với lối chơi thận trọng của cả hai đội, trong hiệp đấu đầu tiên rất ít sóng gió được tạo ra trước khung thành của cả hai đội. Cuối hiệp một, phút thứ 42, đội chủ nhà ghi bàn thắng trước - trong tình huống được xem là nguy hiểm nhất họ tạo ra được.

Từ pha đá phạt góc của Văn Xuân, bóng chạm đầu đội trưởng Duy Mạnh trước khi đồng đội Tuấn Hải băng vào đánh đầu hiểm hóc giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn truớc. Trong trận đấu mà cả hai tiền đạo nước ngoài của đội khách là Vinicius và Nnamani chơi mờ nhạt, các hậu vệ đội chủ nhà không quá khó khăn để kiềm chế họ. Cơ hội ghi bàn rõ nét nhất của đội khách đến ở phút 83 khi Nnamani thoát khỏi sự đeo bám của 4 hậu vệ chủ nhà trong vòng cấm nhưng thủ môn Tấn Trường đã kịp thời lao ra dùng chân chặn đứng cú sút cận thành của Nnamani.

Phút bù giờ 90+2 đội Thép Xanh Nam Định đã đưa bóng vào lưới của thủ môn Bùi Tấn Trường, song trọng tài không công nhận bàn thắng vì trung vệ Hữu Tuấn đã ở vào vị trí việt vị khi dứt điểm. Thắng trận 1-0, CLB Hà Nội trút bỏ gánh nặng sau 4 trận liên tiếp không thắng, qua đó có 19 điểm, tạm xếp thứ hai, kém 3 điểm so với đội Đông Á Thanh Hóa nhưng đá nhiều hơn một trận. Đội Thép Xanh Nam Định với 15 điểm, tạm xếp thứ 7 (bằng điểm nhưng kém chỉ số phụ so với đội T.Bình Định).

* Niềm vui của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã không thể kéo dài lâu sau trận thắng CLB Hà Nội trên sân nhà ở vòng 10 khi họ bại trận với tỷ số 0-2 trên sân khách Hải Phòng, tối qua. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Hoàng Anh Gia Lai lại chính là Việt Hưng - tiền vệ mà Hoàng Anh Gia Lai từng cho Hải Phòng mượn trong 2 mùa bóng trước. Chủ nhà Hải Phòng ép sân liên tục, nhưng mãi đến phút thứ 63 mới ghi được bàn thắng đầu tiên sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.

Đến phút bù giờ 90+2, Joseph Mpande đã ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ nhà. Thua trận này khiến Hoàng Anh Gia Lai tụt xuống vị trí thứ 9 với 13 điểm. Trong khi đội Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 5 (hiệu số bàn thắng/bàn thua là 13/13), bằng điểm nhưng xếp trên hai đội T.Bình Định (15/16) và Thép Xanh Nam Định (9/11).