Vợ của tỷ phú Shahzada Dawood đã nhường chỗ trên tàu Titan cho con trai

NDO - Bà Christine Dawood, vợ của doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood, cho biết, bà đã nhường chỗ trên tàu lặn Titan cho con trai Suleman Dawood vì chàng thanh niên này "thật sự muốn đi".
0:00 / 0:00
0:00
"Tàu mẹ" Polar Prince đang được kiểm tra tại cảng St.John's, tỉnh Newfoundland, Canada, ngày 25/6/2023. (Ảnh: Reuters)
"Tàu mẹ" Polar Prince đang được kiểm tra tại cảng St.John's, tỉnh Newfoundland, Canada, ngày 25/6/2023. (Ảnh: Reuters)

Suleman Dawood (19 tuổi) và cha của cậu, ông Shahzada (48 tuổi) là 2 trong 5 người đã thiệt mạng khi tàu lặn Titan phát nổ trong hành trình tham quan xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với hãng BBC, bà Christine Dawood cho biết, chuyến đi đã được lên kế hoạch trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát và con trai của bà tỏ ra thất vọng vì cậu bé chưa đủ tuổi để cùng đi.

"Tôi đã rút lui và nhường chỗ cho Suleman vì thằng bé thật sự muốn đi", bà chia sẻ.

Bà cho biết, cả 2 cha con Suleman đều rất hào hứng trước chuyến đi và con trai bà đã mang khối Rubik đi cùng vì chàng trai muốn phá kỷ lục thế giới.

Dawood cho biết, con trai bà yêu rất thích giải đố, chàng thanh niên 19 tuổi này mang khối Rubik đi khắp nơi và có thể giải khối Rubik trong vòng 12 giây.

Suleman muốn lập kỷ lục giải khối Rubik bên cạnh xác tàu Titanic ở độ sâu 3.700m dưới mặt nước biển.

Vợ của tỷ phú Shahzada Dawood đã nhường chỗ trên tàu Titan cho con trai ảnh 1

Bà Christine Dawood trả lời phỏng vấn của BBC.

Gia đình bà Dawood đã lên Polar Prince, tàu hỗ trợ tàu Titan trên mặt biển, vào ngày 18/6 vừa qua. Bà và con gái Alina (17 tuổi) vẫn ở trên tàu Polar Prince khi nhận tin tàu Titan đã bị mất liên lạc.

“Chúng tôi đã rất hy vọng, đó là điều duy nhất giúp chúng tôi vượt qua… Chúng tôi đã nói về những điều mà người lái tàu có thể làm như giảm trọng lực, có rất nhiều hành động mà những người trên tàu ngầm có thể làm để con tàu nổi lên", bà Dawood hồi tưởng.

Theo OceanGate, công ty vận hành tàu lặn Titan, tàu lặn này sở hữu một hệ thống hỗ trợ sự sống, có thể giữ cho 5 người sống sót trong tối đa 96 giờ.

Nhưng bà Dawood đã không còn hy vọng sau 96 giờ tàu lặn mất tích. Bà quyết định gửi tin nhắn cho gia đình, nói rằng bà đang chuẩn bị đối mặt với điều tồi tệ nhất. Con gái Alina vẫn giữ hy vọng cho đến khi Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) thông báo đã tìm thấy mảnh vỡ của tàu Titan.

Ngày 24/6, 2 mẹ con bà trở về cảng St John’s tại tỉnh Newfoundland, Canada, và tổ chức lễ cầu nguyện cho ông Shahzada và Suleman vào hôm sau.

Bà Dawood chia sẻ, bà và con gái nguyện sẽ học giải khối Rubik để vinh danh Suleman, và bà dự định sẽ tiếp tục công việc thiện nguyện của chồng.