Vĩnh Long: Hộ đê trên đất cù lao-Sức mạnh từ sự đồng lòng

Đợt triều cường dâng cao bất ngờ những ngày giữa tháng 8 Âm lịch vừa qua đã khiến vùng đất cù lao An Bình, thuộc xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long đối mặt với thử thách lớn. Tuy nhiên, chính trong gian khó, tinh thần “bốn tại chỗ” và sức mạnh đoàn kết giữa chính quyền cùng nhân dân đã tỏa sáng, bảo vệ vững chắc những vườn cây ăn trái trĩu quả và nếp sống yên bình của người dân xứ sở 4 mùa xanh lá.

Xung quanh căn nhà bà Nguyễn Thị Hoa ở xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long bị ngập do triều cường.
Xung quanh căn nhà bà Nguyễn Thị Hoa ở xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long bị ngập do triều cường.

Xã cù lao An Bình vốn nổi tiếng là "lá phổi xanh" của tỉnh Vĩnh Long với những vườn chôm chôm, nhãn, xoài trĩu quả quanh năm. Thế nhưng, những ngày qua, quy luật tự nhiên khắc nghiệt đã mang đến một đợt triều cường với cường độ mạnh, gây ngập lụt cục bộ trên diện rộng.

Khi dòng nước dữ “thử thách” đất cù lao

Cao điểm vào tối ngày 8/10/2025 (nhằm ngày 18 tháng 8 Âm lịch), mực nước dâng cao đột ngột đã tràn qua các tuyến đê bao, làm ngập sâu nhiều tuyến đường giao thông và nhà cửa. Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban nhân dân xã An Bình, tất cả 30 ấp trên địa bàn đều bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng này. Khoảng 10ha vườn cây ăn trái-tài sản quý giá nhất của người dân xứ cù lao đã bị đe dọa trực tiếp. Thêm vào đó, hơn 12km đường giao thông bị tràn bờ, sạt lở và vỡ bờ bao, gây khó khăn lớn cho việc đi lại và sinh hoạt.

bai-43-a2-1025.jpg
Người dân xã An Bình tự giác gia cố đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái gia đình mình.

Bà Nguyễn Thị Hoa (84 tuổi, ngụ ấp Phú Mỹ I), người đã gắn bó gần cả đời người với mảnh đất này, bàng hoàng kể lại: “30 năm nay tôi ở đây chưa từng thấy nước ngập sâu đến thế. Nước chảy ào ào làm đứt cả đoạn đường, tràn cả vào nhà”. Những chia sẻ của bà Hoa cho thấy tính chất bất thường và khốc liệt của đợt thiên tai này.

Trước tình hình cấp bách, chính quyền địa phương tỉnh Vĩnh Long nói chung và xã An Bình nói riêng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Ngay trong đêm 8/10, khi nước bắt đầu dâng cao, Ủy ban nhân dân xã An Bình đã nhanh chóng huy động các phương tiện cơ giới cùng lực lượng xung kích tại chỗ để thực hiện gia cố đê bao. Phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) đã được phát huy tối đa hiệu quả.

bai-42-a3-2571.jpg
Ủy ban nhân dân xã An Binh đưa xe cơ giới hỗ trợ người dân gia cố đê bao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Bình Hồ Thế Nhu cho biết, xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng kịp thời khắc phục các đoạn sạt lở ngay trong đêm để bảo vệ vườn cây ăn trái và tài sản của bà con. Các tổ công tác cũng được cắt cử đi khảo sát thực tế tại các ấp để thống kê thiệt hại về cây trồng và thủy sản, từ đó có báo cáo kịp thời để hỗ trợ người dân.

Sức mạnh từ sự chung sức của nhân dân

Dưới ánh đèn trong đêm tối, hình ảnh những chiếc xe cơ giới múc đất từ dưới sông lên để người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng đắp bờ bao đã trở thành biểu tượng cho sự nỗ lực lực lượng chức năng và người dân nơi đây. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đến đầu giờ chiều ngày 9/10, các điểm sạt lở trọng yếu trên địa bàn xã đã cơ bản được khắc phục, giúp ổn định tâm lý cho bà con.

Trong cuộc chiến với triều cường, vai trò của người dân là vô cùng quan trọng. Không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, mỗi hộ gia đình tại An Bình đã tự ý thức được trách nhiệm bảo vệ mái ấm và vườn tược của mình.

bai-42-a4-3151.jpg
Phóng viên Báo Nhân dân có mặt tại hiện trường ghi nhận tình hình triều cường dâng cao tại xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trần Văn Luông (xã An Bình) chia sẻ, dù sự cố ngập xảy ra vào lúc đêm khuya nhưng lãnh đạo địa phương đã có mặt kịp thời cùng phương tiện cơ giới. Đáp lại sự quan tâm đó, gia đình tôi và hàng xóm đã cùng nhau “mỗi người một tay” tự gia cố các đoạn ngập trước cửa nhà mình ngay khi trời vừa sáng.

Anh Phan Văn Trấn, một người dân khác trong xã, cũng không giấu được sự phấn khởi: “Nhờ chính quyền hỗ trợ kịp thời xe cơ giới để đắp bờ bao ven lộ mà vườn cây ăn trái của tôi và bà con nơi đây được an toàn, giảm thiệt hại đáng kể”.

Sự đồng lòng này đã biến mỗi người dân thành một “chiến sĩ” trên mặt trận phòng chống thiên tai. Tinh thần tự giác tham gia gia cố đê bao, bảo vệ các tuyến đường giao thông nông thôn không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại trước mắt mà còn chuẩn bị sẵn sàng cho các đợt triều cường tiếp theo trong năm 2025.

bai-42-a5-1393.jpg
Chính quyền cùng người dân gia cố các đoạn đường bị sạt lở.

Thiên tai tại Vĩnh Long trong 9 tháng đầu năm 2025 đã gây ra những tổn thất không nhỏ với tổng thiệt hại ước tính hơn 38 tỷ đồng. Trong đó, sạt lở bờ sông, kênh rạch và các công trình đê bao chiếm tỷ trọng lớn với thiệt hại hơn 24 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 508 hộ dân.

Để khắc phục, tỉnh đã sử dụng nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai và các nguồn hỗ trợ khác để chi trả 2,2 tỷ đồng nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.Tuy nhiên, bài toán ứng phó với triều cường và biến đổi khí hậu tại vùng cù lao như An Bình đòi hỏi những giải pháp căn cơ và lâu dài hơn. Việc kết hợp giữa đầu tư hạ tầng kiên cố và nâng cao ý thức cộng đồng chính là “chìa khóa” để bảo vệ vùng đất trù phú này.

Những vườn cây ăn trái ở An Bình không chỉ là sinh kế của hàng ngàn hộ dân mà còn là một phần di sản văn hóa, cảnh quan đặc trưng của miền Tây sông nước. Sự chung sức giữa chính quyền và người dân trong đợt triều cường vừa qua đã viết tiếp câu chuyện về sức mạnh đại đoàn kết, khẳng định rằng dù thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, lòng dân và ý Đảng hòa quyện sẽ luôn tạo nên sức mạnh để vượt qua tất cả.

Có thể bạn quan tâm