[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Câu trả lời bắt đầu từ cuối năm 1944, khi một phi công Mỹ gặp nạn tại Cao Bằng và được Việt Minh cứu giúp. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm cách đưa viên phi công sang Trung Quốc để trao trả cho phía Mỹ. Từ sự kiện này, những tiếp xúc giữa Việt Minh và lực lượng Đồng minh chống phát xít dần được thiết lập.

Đến tháng 7/1945, một nhóm sĩ quan Mỹ OSS, mật danh Con Nai đã có mặt tại Tân Trào, phối hợp với Việt Minh trao đổi thông tin về quân Nhật và hỗ trợ phong trào kháng Nhật tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm