Ước mơ đêm rằm

NDĐT - “Em ước mong sao bầu trời chẳng đen bóng mây/ Em ước mong sao trẻ em đừng vương bão giông/Em ước mong em giống như bạn em đấy thôi/ Lên lớp vui ca, hát vang mùa xuân trẻ thơ”… Những ước mơ tưởng như bình dị nhưng lại quá đỗi xa vời với những bệnh nhi ung thư đã được chuyển tải qua giọng hát của chính các em. Ngân vang trong trẻo giữa khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội trong đêm hội trăng rằm, ca từ da diết của bài hát “Em ước mong sao” ấy đã khiến đôi mắt của rất nhiều khán giả rưng rưng, nhòa lệ.

Ước mơ đêm rằm

Những giấc mơ bình dị

Đã trở thành một hoạt động thường niên, trong suốt quãng thời gian bảy năm đồng hành cùng những bệnh nhân ung thư nghèo của Quỹ Ngày mai tươi sáng, đêm giao lưu nghệ thuật nhằm tri ân những cá nhân và đơn vị có tấm lòng vàng và kêu gọi những trái tim nhân hậu tiếp tục sẻ chia lại được tưng bừng diễn ra tối 22-9, đúng vào ngày hội của trẻ em. Đây cũng là chương trình tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với các bệnh nhi, bậc cha mẹ, y, bác sĩ cùng nhà hảo tâm đã và đang nỗ lực hết mình, cùng chung tay góp sức trong cuộc chiến cam go chống lại căn bệnh ung thư quái ác.

Mỗi năm, cứ vào ngày rằm tháng tám âm lịch, cả nước lại tổ chức đón Tết Trung thu, hay còn gọi là Tết trông trăng. Niềm vui được rước đèn, phá cỗ trong Tết Trung thu là điều mà mọi bé thơ mong đợi. Và đây cũng là dịp để người lớn thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc vô bờ bến với con trẻ. Nhưng, bên cạnh rất nhiều bé thơ may mắn đang náo nức chờ đón ngày Tết của riêng mình bên gia đình và bạn bè đồng trang lứa thì cũng có không ít bệnh nhi bé bỏng, mang trong mình căn bệnh ung thư đang phải gắng gỏi chống chọi từng ngày với tật bệnh hiểm nghèo tại các cơ sở điều trị trên cả nước.

Với những bé thơ không may mang trong mình tật bệnh hiểm nghèo, đêm rằm năm nay vẫn ngập tràn niềm vui, tình yêu nhờ được đón nhận những tấm lòng yêu thương mà cả cộng đồng chung tay gửi gắm. Líu lo, ríu rít như bầy chim nhỏ trên các hàng ghế khán giả, các bé luôn cười, luôn giơ cao những đóa hoa hướng dương cùng chú hạc giấy chuyên chở ước mơ. Dù nhiều bé đang phải ngồi xe lăn. Và mọi mái đầu đều trọc lóc, hậu quả tất yếu sau những đợt hóa - xạ trị mệt mỏi kéo dài.

Đến với chương trình, các bé được gặp gỡ những nghệ sĩ mà mình yêu mến, được cùng các anh chị cất cao giọng hát trong những bản mash up như Đi học - Em ước mơ sao, Chiếc đèn ông sao - Về nhà hay lặng đi cùng những giai điệu thiết tha Cảm ơn mẹ - Đón bình minh và lạc quan nhìn về tương lai với Sống như những đóa hoa - Khúc ca yêu cuộc đời. Đêm qua, những giọng ca Tùng Dương, Ngọc Anh, Đoan Trang, Khánh Linh, Anh Duy… như trẻ lại. Khi được quay lại những tháng năm tuổi thơ tuyệt đẹp, khi đứng bên các bé, xúc động cất lên những ca khúc trong trẻo, hồn nhiên của tuổi học trò.

Cũng trong chương trình, những ước mơ mà các em nắn nót ghi vào hạc giấy, rồi hồi hộp treo lên “cây mơ ước” ở Khoa Nhi - Bệnh viện K và Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã được MC Lê Anh mở ra. Mong muốn giản đơn như được về nhà, được đến trường, được khỏi bệnh… mà các bé chia sẻ khiến khán phòng như lặng đi vì xót xa, thương cảm. Rất vui là một ước nguyện nho nhỏ “mong có chân giả để được đi lại như các bạn” của một bệnh nhi đã trở thành hiện thực ngay trên sân khấu, nhờ tấm lòng vàng của một thầy thuốc có mặt trong khán phòng.

Không chỉ có vậy, rất nhiều bệnh nhi cùng bố mẹ đã vô cùng xúc động, khi được nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự và trực tiếp trao tặng những món quà quý giá, thể hiện tấm lòng yêu thương vô bờ bến của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhằm giúp các em cùng gia đình có thêm động lực để dũng cảm chiến đấu chống lại bệnh hiểm nghèo.

“Nối vòng tay lớn” để hiện thực hoá những ước mơ

Chương trình cũng dành thời lượng đáng kể để tôn vinh những nhân vật truyền cảm hứng tới cộng đồng. Như người mẹ Đậu Thị Huyền Trâm đã nhường sự sống cho con trai (bé Gấu), như nữ bệnh nhân tên Nhung đã chiến thắng căn bệnh ung thư… Cũng trong chương trình, công chúng có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với những người thầy thuốc tận tuỵ đang ngày đêm hết lòng điều trị cho người bệnh. Được vui mừng khi số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ Ngày mai tươi sáng liên tục tăng thêm, để rồi chốt lại ở con số vô cùng ấn tượng (42,15 tỷ đồng) khi chương trình kết thúc.

GS, TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, Viện trưởng Viện Ung thư quốc gia, Giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng đã xúc động nói lời cảm ơn sâu sắc tới cả cộng đồng.

“Những kết quả mà chúng tôi đã thu được, trong suốt hành trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư chỉ có được nhờ nỗ lực đồng lòng góp sức, chung tay của rất nhiều đơn vị và cá nhân - những nhà tài trợ có trái tim và tấm lòng vàng. Bền bỉ, lặng thầm, họ luôn kề vai sát cánh cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng để chia sẻ và trợ giúp những mảnh đời khó khăn, những bệnh nhân không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo. Nhờ hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất lớn lao, vô giá của những nhà hảo tâm ấy, người bệnh có thêm động lực sống và điều kiện chữa trị. Có thêm niềm tin ngày mai nhất định sẽ tươi sáng hơn, khi luôn có những trái tim nhân hậu đồng hành, như một điểm tựa tinh thần vững chắc. Nhờ tấm lòng nhân ái, những trái tim luôn đập nhịp yêu thương, đồng cảm và sẻ chia của toàn thể quý vị, các bệnh nhân, bệnh nhi ung thư nghèo đã có thêm nhiều cơ hội quý giá, để được tiếp tục điều trị, tăng cơ hội khỏi bệnh, tiếp tục sống, sống khoẻ và hạnh phúc”.

Kết thúc chương trình, khán giả có mặt trong khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội đã cùng giơ cao những đóa hoa hướng dương rực sáng, cùng hòa giọng cùng nữ ca sĩ Khánh Linh trong giai điệu Khúc ca yêu cuộc đời. Những trái tim yêu thương đang cùng đập một nhịp sẻ chia. Để không một bệnh nhân nghèo nào bị lãng quên, để không một người bệnh khó khăn nào thấy mình cô độc.

Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng ra đời ngày 18-8-2011. Mong muốn bắc nhịp cầu kết nối yêu thương, để những phận đời bất hạnh không may mắc bệnh hiểm nghèo được vơi bớt nỗi đau và nhọc nhằn. Quỹ vẫn đang chờ đợi những tấm lòng nhân ái của cả xã hội cùng chung tay, bằng cách trực tiếp ủng hộ vào tài khoản số 142 020 100 5350 (VNĐ) và 142 010 100 5366 (USD) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh đông Hà Nội.

Để tham gia chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa “Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư”, bạn đọc cũng có thể nhắn tin ủng hộ (từ 0 giờ ngày 10-9 đến 24 giờ ngày 8-11), theo cú pháp UT gửi 1406, với giá trị mỗi tin nhắn là 15.000 đồng.

Có thể bạn quan tâm