U19 Việt Nam thắng Myanmar 2-0 trong trận ra quân

NDO - Trong trận ra quân tối 5/8 tại Bình Dương, đội tuyển U19 Việt Nam có sự khởi đầu suôn sẻ tại khi vượt qua U19 Myanmar với tỷ số 2-0 ở trận ra quân Giải U19 quốc tế Thanh Niên 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều cầu thủ mới được huấn luyện viên Đinh Thế Nam tin dùng. (Ảnh: VFF)
Nhiều cầu thủ mới được huấn luyện viên Đinh Thế Nam tin dùng. (Ảnh: VFF)

Đây là giải đấu có tính chất “thử lửa” rất có ý nghĩa đối với thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam trong hành trình chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2023.

Trong một trận đấu mang tính thử nghiệm nên không khó để lý giải quyết định của huấn luyện viên Đinh Thế Nam khi tung đến 5 cầu thủ lần đầu tiên được tập trung ra sân ngay từ đầu.

Cụ thể, 5 cầu thủ được trao cơ hội là thủ môn Huy Hoàng, trung vệ Đức Anh, tiền vệ trụ Thái Sơn, tiền vệ Đăng Dương và tiền đạo Ngọc Mỹ không tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2022 vừa qua.

U19 Myanmar bị đánh giá thấp hơn nên U19 Việt Nam đã nhập cuộc với thế chủ động. Chỉ mất 7 phút, U19 Việt Nam đã khai thông được thế bế tắc sau pha lập công của Văn Trường.

U19 Việt Nam thắng Myanmar 2-0 trong trận ra quân ảnh 1

Văn Trường mở tỷ số cho U19 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Phải đến phút 33, đội chủ nhà mới có bàn thắng nhân đôi lợi thế do công của tiền đạo Ngọc Mỹ. Trong 2 bàn thắng của U19 Việt Nam, người có công lớn là Văn Khang khi cầu thủ đội trưởng này có 2 pha kiến tạo chính xác để đồng đội lập công.

Dù giữ sạch lưới trong hiệp 1 nhưng U19 Việt Nam cũng có những lúc để lại sự lo âu cho người hâm mộ khi phòng ngự không tốt. Sự lúng túng, mất tập trung và bọc lót cho nhau không hiệu quả khiến khung thành của U19 Việt Nam có lúc bị chao đảo. Rất may là bóng lại chạm xà ngang đi ra ngoài sau những pha dứt điểm của U19 Myanmar.

U19 Việt Nam thắng Myanmar 2-0 trong trận ra quân ảnh 2

Ngọc Mỹ gia tăng cách biệt cho U19 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trong hiệp 2, U19 Việt Nam tiếp tục chơi chủ động. Dù vậy, đoàn quân của ông Đinh Thế Nam gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối phương do U19 Myanmar chơi áp sát, không tạo nhiều khoảng trống để có thể dễ dàng phối hợp như hiệp 1.

Bên kia chiến tuyến, U19 Myanmar cũng có vài pha áp sát khung thành của thủ môn Huy Hoàng nhưng nguy hiểm cũng không quá lớn như trong hiệp đấu đầu tiên.

Giành chiến thắng với tỷ số 2-0, U19 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng khi ở trận đấu trước đó, U19 Thái Lan và U19 Malaysia cầm chân nhau với tỷ số 0-0.