Tuổi trẻ Đà Nẵng chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng

NDO -

Nhằm nâng cao trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện các chính sách đối với người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” đồng loạt tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Thành đoàn Đà Nẵng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Buội.
Thành đoàn Đà Nẵng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Buội.

Đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Buội (trú tại tổ 11, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), các đoàn viên, thanh niên phân công nhau, người khám sức khỏe tổng quát cho Mẹ; người dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, lau chùi bàn thờ; người thăm hỏi, trò chuyện; một tốp thì đi chợ cùng nhau nấu cơm.

Mẹ Buội nay đã 93 tuổi, có 2 con là liệt sĩ, hiện mẹ đang ở cùng con trai út. Tuổi cao sức yếu, nên mẹ chỉ nằm một chỗ. 2 tháng 1 lần, các đoàn viên sẽ đến chăm sóc Mẹ, nhằm cùng mẹ chia sẻ, mang niềm vui đến với Mẹ.

Bí thư Quận đoàn Liên Chiểu Huỳnh Thanh Bình chia sẻ: “Toàn quận đang có 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng, ngay khi được chọn thí điểm mô hình tại quận, Quận đoàn đã phân công cho các đoàn trường, chi đoàn trực thuộc thực hiện đến thăm, chia sẻ cùng các Mẹ. Ngoài ra, các chi đoàn khác cũng thực hiện các phần việc như tổ chức dọn vệ sinh, làm sạch các phần mộ, cảnh quan trong khuôn viên và viếng hương tại Bia di tích, Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn quận nhằm tưởng nhớ, tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh”.

Sáng cuối tuần, các đoàn viên xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) “tay xách nách mang” sơn, chổi, đồ sửa chữa điện… đến nhà Mẹ Nguyễn Thị Ngôn (83 tuổi) tại thôn Khương Mỹ để sơn lại nhà, sửa la-phông, sửa điện và các thiết bị hư hỏng trong nhà.

Chúng con luôn bên Mẹ -0
 Đoàn viên xã Hòa Phong giúp các gia đình chuẩn bị trái cây và hoa.

Mẹ Ngôn là vợ liệt sĩ, mẹ có 2 con gái đã lập gia đình ở xa nên hiện tại mẹ ở một mình, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì vậy, các bạn trẻ đến giúp mẹ sửa nhà, dọn dẹp lại bàn thờ sạch sẽ.

Dù dịch bệnh không thể đi quá đông, mọi người lại cùng nhau làm, vừa sơn lại những bức tường đã ẩm mốc, vừa kiểm tra hệ thống điện, đóng lại đinh ở chiếc ghế gỗ để đón khách đến thăm… tiếng cười nói rôm rả trong căn nhà cấp 4.

Mẹ Nguyễn Thị Ngôn chia sẻ: “Mỗi lần các con đến, mẹ lại thấy vui vì nhà cửa có tiếng nói cười. Ngày thường có việc gì cần mẹ gọi thì bạn trẻ luôn có mặt. Nhất là những lúc thời tiết thất thường, hoặc trước khi mưa to, đoàn viên lại tới để hỏi mẹ cần chằng chống gì không để làm”.

Chúng con luôn bên Mẹ -0
 Dọn dẹp, làm đẹp các bàn thờ.

Mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” được thực hiện 2 tháng 1 lần tại nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng xuyên suốt từ nay đến tháng 7/2023. Trong tháng 7 này, 26 đơn vị đoàn trực thuộc sẽ tổ chức tại 28 nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố.

Hoạt động nhằm góp phần chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng bằng những hành động thiết thực mang tính thực tiễn, đời thường; đồng thời, nâng cao đời sống tinh thần, đem đến nhiều niềm vui, sự chia sẻ cho các Mẹ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” cũng là gửi gắm thông điệp, lời tri ân mà tuổi trẻ thành phố dành cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người phụ nữ phải chịu nhiều tổn thương, mất mát, hy sinh lớn lao trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Qua đây, hoạt động cũng góp phần giáo dục sâu sắc tới các lớp trẻ trong việc tri ân các anh hùng, liệt sĩ bằng những hành động, việc làm thiết thực nhất để đền ơn, đáp nghĩa.