Tiếp thêm niềm tin và khát vọng vươn khơi
Lá cờ đỏ sao vàng từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của ngư dân Việt Nam trong mỗi chuyến ra khơi, vững vàng trước sóng gió, gắn bó với ngư trường và nghề biển truyền thống.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cờ đỏ sao vàng
Có 16 kết quả
Lá cờ đỏ sao vàng từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của ngư dân Việt Nam trong mỗi chuyến ra khơi, vững vàng trước sóng gió, gắn bó với ngư trường và nghề biển truyền thống.
Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và tỉnh Đồng Nai từ ngày 30/4/2026 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội, những ngày này, trên nhiều đường phố, công sở, trường học, doanh nghiệp, khu dân cư ở Đồng Nai rực rỡ cờ Tổ quốc, cờ Đảng.
Nguyễn Nam Sơn, học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Phú, Hoàn Kiếm (Hà Nội), đã trở thành thiếu niên Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực, mang theo lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, phất cao giữa biển băng trắng xóa.
Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã mang đến những khoảnh khắc lịch sử, để mỗi người dân Việt đều thấy hạnh phúc khi được sống trong niềm tự hào dân tộc. Với những người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình, cảm xúc ấy lại càng trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Những ngày này, khắp các nẻo đường Trường Sa rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Càng gần tới ngày hội non sông, không khí trên các đảo càng rộn ràng, sôi nổi. Phan Vinh, Đá Tây, Sơn Ca, Nam Yết… rồi đến Trường Sa, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao… đều rực rỡ cờ hoa.
Hoạt động chụp ảnh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phát động là dịp để thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc từ nơi in đậm dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
“Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa, cờ in máu chiến thắng mang hồn nước… /Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phấp phới…”. Văn Cao viết lời Tiến quân ca khi ông vừa qua tuổi 21, chưa từng tận mắt thấy lá cờ đỏ sao vàng; tất cả chỉ là từ trí tưởng tượng của ông.
Sau gần 40 giờ rời cảng, giữa biển băng mênh mông, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay kiêu hãnh trên boong tàu phá băng hạt nhân “Năm mươi năm chiến thắng”, ghi dấu sự hiện diện của tuổi trẻ Việt Nam trong hành trình chinh phục cực Bắc của địa cầu.
Trong khuôn khổ chương trình truyền hình chính luận nghệ thuật Dưới cờ vinh quang, dự tại điểm cầu ở tại Công viên sáng tạo, Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các sân đấu, từ các vận động viên đến người dân đều hân hoan, hạnh phúc với lá cờ Tổ quốc trên tay mỗi dịp đội tuyển Việt Nam thi đấu và giành chiến thắng. Đó là hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế cũng chính là niềm tự hào dân tộc tại SEA Games 31.