#Chuyến xe nghĩa tình

8 kết quả

Các thành viên trong đoàn những chuyến xe nghĩa tình rất ấm lòng khi được đón tiếp ân cần tại điểm hỗ trợ cơm, nước miễn phí do Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ tổ chức.
Xã hội

Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi tiếp sức những chuyến xe nghĩa tình hướng về miền bắc

Những ngày qua, những chuyến xe nghĩa tình từ miền nam, miền trung chở nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt liên tục hướng về đồng bào miền bắc ruột thịt. Để tiếp sức cho các đoàn xe chở hàng cứu trợ trên hành trình vượt cả nghìn ki-lô-mét, Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức điểm hỗ trợ cơm, nước miễn phí khiến mọi người đều ấm lòng.
Tình nguyện viên Nguyễn Duy Linh (giữa) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Xã hội

Phần thưởng cho lòng dũng cảm

Ngày 19/8, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm một năm ngày thành lập Câu lạc bộ “Chuyến xe nghĩa tình” và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân xuất sắc. Đồng thời, trao tặng quà cho các em thiếu nhi mồ côi sau dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư năm 2021.
Em N.H.T đã về đến Tram y tế xã Mong Thọ B vào đêm 15/9.
Xã hội

"Em học trò F0" đã về đến Kiên Giang

Tối 15/9, “Chuyến xe nghĩa tình” đã đến xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành (Kiên Giang), hoàn thành lộ trình từ Bình Dương về Kiên Giang, đưa em N.H.T, nhân vật trong bài viết “Thầy giáo và em học trò F0” đăng trên Nhân Dân điện tử ngày 11/9.

Những cán bộ, hội viên Chữ thập Đỏ không ngại hiểm nguy, vất vả, với mục tiêu hướng về cộng đồng. (Nguồn: Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam)
Bạn đọc

Những chuyến xe nghĩa tình trao gửi yêu thương

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến đời sống nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bằng sự sẻ chia, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đã tổ chức thực hiện những “Chuyến xe nghĩa tình” để góp sức, san sẻ, trao gửi tình yêu thương đến với mọi người trong vùng dịch.

Vinh đón bé Nguyễn Huỳnh Thiên Lạc về trên xe của CLB “Chuyến xe nghĩa tình”.
Người tốt việc tốt

Chạy vào tâm dịch đón con

Ngược với xu thế về quê tránh dịch, anh Nguyễn Lý Hải Vinh phải chạy đua hết tốc độ từ huyện Lai Vung (Đồng Tháp) vào tâm dịch TP Hồ Chí Minh để đón đứa con mới chào đời khi mẹ đang phải điều trị Covid-19.