#50 năm giải phóng Quảng Trị

4 kết quả

Thạch Hãn, dòng sông lớn nhất tỉnh Quảng Trị.
Chính trị

Kỳ 2: Trông con, đợi nước nhà thống nhất

Cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc giai đoạn 1954-1975 đã đẩy những người cùng chung một nguồn cội, là con cháu Lạc Hồng về hai phía nhưng trong họ luôn mang trong lòng một tình yêu như nhau với quê hương, đất nước và cùng chung khát vọng hòa bình. Những người lính ấy cũng như thế hệ hôm nay luôn khát vọng về sự đoàn tụ, hòa hợp dân tộc.

Ông Trinh và o Thiến kể lại chuyện đám cưới 2 lần không đón được dâu của mình bên dòng Bến Hải. (Ảnh: Thành Đạt)
Xã hội

Những mối tình đôi bờ vĩ tuyến

Trong hơn 7.000 ngày đêm khắc khoải đợi chờ, có những mối tình đã nảy nở ở cả hai bờ nam bắc. Tình yêu và sự sống mang theo hy vọng cũng là những điều chưa từng nguội tắt suốt hơn 20 năm dòng Bến Hải, cầu Hiền Lương bị chia đôi, xẻ nửa.

(Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Văn hóa

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chung một dòng sông”

Đúng 20 giờ tối 26/4, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chung một dòng sông” với thông điệp “Hòa hợp, đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước” đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, được tường thuật trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân, nối sóng với 15 kênh truyền hình trên cả nước. 

“Chung một dòng sông” - Nhịp cầu kết nối trái tim những người con đất Việt
Văn hóa

“Chung một dòng sông” - Nhịp cầu kết nối trái tim những người con đất Việt

50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị cũng là chừng đó năm cây cầu Hiền Lương chứng kiến những thay đổi của lịch sử, của đất nước. Khát vọng “chung một dòng sông” nay đã thành hiện thực, còn khát vọng kết nối tình yêu quê hương, tinh thần dân tộc của những người con đất Việt từ khắp thế giới vẫn mãi chảy không ngừng.